Những tay 'bảo kê' thu tiền trắng trợn trong và ngoài chợ. Vậy ai đang tiếp tay?
Video 3: Lực lượng chức năng đang ở đâu?
Những tay 'bảo kê' thu tiền trắng trợn trong và ngoài chợ, vậy ai đang tiếp tay để những đối tượng ngang nhiên hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm.
Đuổi… Chạy……
Đuổi rồi lại chạy……
Mỗi ngày khu vực này có hàng trăm người dân về đây buôn bán tấp nập đủ thứ hàng hóa, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc ngày nào cũng thấy các lực lượng ra lấy lại trật tự, thế nhưng đâu lại vào đó.
Phỏng vấn.
ĐỐI TƯỢNG THU TIỀN BẢO KÊ
Chợ đầu mối Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Pv: Giờ này xong rồi anh nhỉ?
bắt đầu anh em phường đi dẹp.
lúc nữa cho bà con ngồi gọn vào.
Pv: Thế phường chắc phải 6h đi đúng không anh?
5 giờ 30 phút, anh em đi nó dẹp.
Pv: 5 giờ 30 phút đã đi rồi à!
anh em đi nó dẹp, cho bà con ngồi gọn gọn nó vào.
Càng đuổi…. càng bắt…..
Khu chợ lại càng tất bật hơn….
Nhiều người không có tiền mua chỗ, bao luật phải ngồi vạ ngồi vật từ trong chợ ra đến ngoài lòng đường, thế nhưng dễ gì, ai để cho yên thân để bán hàng. Bởi khu chợ này đang được vận hàng theo “thế giới ngầm”, như người bán hàng hay thường truyền tai nhau.
đây mình có chỗ đâu, gọi là ngồi bán vạ vịt, vạ vịt, ông đi xe thì 5 nghìn, ông chợ thì 10 nghìn.
5 giờ 30 phút sáng, đều đặn hằng ngày lực lượng chức năng của phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm có mặt tại các tuyến đường khu vực chợ đầu mối Minh Khai, tuy nhiên mọi hoạt động tại đây vẫn diễn ra như chưa từng có sự xuất hiện của lực lượng chức năng.
Phỏng vấn.
TIỂU THƯƠNG KINH DOANH
Chợ đầu mối Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Đóng tiền nhưng mà nó không cho ngồi ở dãy này, nó chỉ cho ngồi ở trong kia sáng nó cũng đuổi hết đi. 5 giờ nó đuổi.
Pv: 5 giờ nó đuổi mình chạy đi đâu bà?
chạy đi đâu thì chạy chứ! Có chỗ ở đâu mà đi, đây còn đứng vạ đứng vật ở đường.
Mất dậy quá, thôi đi về, đ… thèm bán chác gì nữa,
Tiểu thương ai cũng đều ngao ngán. Bởi một khu chợ nhưng đang tồn tại nhiều thế lực đang đứng ra thu tiền bảo kê.
Những tay bảo kê này thu tiền trắng trợn trong và ngoài chợ, vậy ai đang bảo kê để tiếp tay cho chúng ngang nhiên hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm.
Phỏng vấn
ĐỐI TƯỢNG THU TIỀN BẢO KÊ
Chợ đầu mối Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Bảo tôi nộp hàng tháng cho các ông mà các ông để cho bà con ngồi ra ngoài đường nhiều quá.
Mấy hôm vừa rồi nó làm ‘rát’ anh em bảo nhàn quá anh ạ. Công an nó đi làm nhàn, tự dưng chúng mày nhàn.
Những thế lực này đang từng giờ, từng ngày điều hành và chi phối mọi hoạt động của khu chợ, gây bức xúc cho tiểu thương cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến văn minh đô thị và an toàn giao thông.
Sự việc này có lẽ không chỉ dừng lại ở những kẻ thu tiền bảo kê chợ, hay đơn vị phụ trách họ là ban quản lý chợ đầu mối Minh Khai. Để nhóm bảo kể ngang nhiên hoạt động thì lực lượng chức năng phường Minh Khai không thể đứng ngoài cuộc.