Mưa bão dồn dập khiến hàng chục ha hoa màu ngập úng, người dân Thủ đô tất bật chuẩn bị máy bơm thoát nước, thu hoạch sớm để cứu vãn mùa vụ.
Nông dân căng mình ứng phó với ngập úng
Mưa bão dồn dập khiến hàng chục ha hoa màu ngập úng, người dân Thủ đô tất bơm thoát nước, thu hoạch sớm để cứu vãn mùa vụ.
Sau nhiều tiếng đồng hồ mưa lớn, những cánh đồng hoa màu của người dân tại phường Tây Tựu, phường Thượng Cát đều mênh mông là biển nước, ngập lụt.
Bao nhiêu vốn liếng đầu tư cho vụ hành năm nay, ông Đãi giờ chỉ biết đứng nhìn ruộng hành ngập sâu trong nước. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề trồng hành, ông chưa từng chứng kiến năm nào thiên tai khắc nghiệt như năm nay. Bão số 10
Phỏng vấn
Ông NGUYỄN VĂN ĐÃI
Phường Thượng Cát, Hà Nội
Không chịu khuất phục trước thiên tai, anh Tắc cùng nhiều hộ dân khác đã tăng cường thêm máy bơm, túc trực ngoài đồng, những chiếc máy bơm đang hoạt động hết công suất, dồn dập xả nước ra ngoài để cứu vãn hoa màu.
Phỏng vấn
Anh NGUYỄN VĂN TẮC
Phường Tây Tựu, Hà Nội
Giữa biển nước mênh mông, những luống rau của người dân dần bị nhấm chìm. Xót xa trước cảnh đó, nhiều người dân vẫn đội mưa, gắng gượng thu hoạch với mong muốn còn cứu được chừng nào hay chừng đó.
Phỏng vấn
Bà NGUYỄN THỊ THU
Phường Tây Tựu, Hà Nội
Không chỉ mất mát về kinh tế trước mắt, tình trạng ngập úng còn khiến kế hoạch sản xuất vụ Tết của người dân Tây Tựu đứng trước nhiều khó khăn. Giữa dòng nước trắng xóa, bà con vẫn miệt mài chạy đua với thời gian, nỗ lực giữ lại công sức cả mùa vụ.