Nằm ở cánh Tây biên giới tỉnh Tây Ninh, xã Phước Chỉ từng là vùng trũng kinh tế. Nhưng nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đời sống bà con chuyển biến rõ rệt.
Nằm ở cánh Tây biên giới tỉnh Tây Ninh, Phước Chỉ từng là vùng trũng kinh tế. Nhưng nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đời sống bà con chuyển biến rõ rệt.
Dù đã qua tuổi lao động, bà Võ Thị Đương vẫn ngày ngày gồng gánh việc thuê mướn để nuôi bốn miệng ăn, cuộc sống bữa no bữa đói. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ vốn mua chiếc xe nước mía, bà chuyển sang buôn bán nhỏ, có đồng ra đồng vào đều đặn mỗi ngày. Không chỉ giúp kinh tế gia đình ổn định hơn, chiếc xe còn mang lại cho bà sự yên tâm, vơi bớt nỗi lo cơm áo ở tuổi xế chiều.
Bà Võ Thị Đương, Ấp Phước Thành, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh: Tôi sinh sống nói chung cũng khổ, không có ruộng nương, nhờ nhà nước hỗ trợ cũng cho quà, rồi nhà nước thấy vậy cũng cho gia đình 1 xe nước mía. Cũng cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ để gia đình có cuộc sống vươn lên.
Còn với ông Nguyễn Văn Giàu ở ấp Phước Thành, những hỗ trợ về vốn vay, bò sinh sản đã mở ra lối thoát cho gia đình. Từ một con bò ban đầu, ông xoay xở trả nợ, rồi dần có thêm đàn mới, kinh tế nhờ đó ổn định hơn. Vợ chồng ông không còn cảnh chạy vạy từng bữa, nỗi lo thiếu trước hụt sau cũng lùi lại phía sau. Chính sách của Nhà nước, với ông, chẳng khác nào chiếc đòn bẩy giúp gia đình bước qua khó nghèo, tự tin làm chủ cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Giàu ấp Phước Thành, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh: Hồi đó tôi dành dụm, tôi trồng cây bạch đàn mới cất được căn nhà tạm ở được gần 20 năm nhà sập. Nhà nước thấy vậy cho số tiền, còn phụ thêm mới xây được nhà để ở. Nhà nước cho bò, tôi bán 1 con trả nợ nhà nước, tiếp đến tối bán được 2 con. Từ ngày Nhà nước quan tâm cho vào hộ cận nghèo vợ chồng tôi cũng đỡ khổ, sống đỡ hơn mọi lần dữ lắm.
Nỗ lực giảm nghèo ở ấp Phước Thành không chỉ thể hiện qua những con số thống kê, mà còn hiện hữu trong từng câu chuyện đời thường. Đó là những chiếc xe nước mía giúp người già có thêm kế sinh nhai, là những con bò sinh sản mở ra cơ hội thoát nghèo cho nhiều gia đình... Mỗi sự hỗ trợ, dù là nhỏ bé, đều góp phần vun đắp niềm tin, để bà con nơi đây an tâm vươn lên, làm chủ cuộc sống.
Ông Nguyễn Hữu Diễn, Trưởng ấp Phước Thành, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh: 5 năm về trước toàn ấp có 46 hộ nghèo, được sự quan tâm của trên về giải quyết việc làm, nhà ở, bò dê để tăng gia sản xuất, hiện bây giờ chỉ còn 1 hộ nghèo.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh kế cho từng hộ dân, nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hạ tầng nông thôn còn được đầu tư để phát triển lâu dài. Trạm bơm Phước Lưu với tổng vốn 70 tỷ đồng không chỉ là một công trình thủy lợi, mà còn là “nguồn sống” cho hơn 1.300 ha ruộng lúa nơi đây. Dòng nước mát chảy về đồng, thay cho những ngày nứt nẻ hạn hán, mang theo niềm tin của nông dân vào những mùa vụ trúng to, đồng khô dần hóa đồng xanh.
Ông Trần Văn Na, Nhân viên Quản lý trạm bơm Phước Lưu, tỉnh Tây Ninh: Theo đầu tư tôi nắm bắt được, trạm bơm đầu tư 70 tỷ khi hoàn thành phục vụ sản xuất 1.300 ha để bà con sản xuất. Theo thiết kế ,dự án chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn I trạm bơm và nhà quản lý để phân phối nước, giai đoạn 2 kênh thuỷ lợi kênh dẫn 4,7km, Bà con thấy được lợi ích nên đồng tình ủng hộ, dự án đang tiếp tục triển khai rầm rộ.
Ở Phước Chỉ hôm nay, hành trình giảm nghèo không còn chỉ là mục tiêu trên giấy tờ, mà đã thành hiện thực trong từng nụ cười, từng mái nhà, từng cánh đồng xanh. Và quan trọng hơn cả, đó còn là niềm tin rằng, với sự đồng hành của Nhà nước, người dân sẽ không còn đơn độc trên con đường vươn lên thoát nghèo, hướng tới cuộc sống đủ đầy và bền vững.