Vạch trần thủ đoạn buôn lậu qua cửa khẩu Lào Cai: [Video] Cán bộ quản lý cửa khẩu tiếp tay cho dân 'đánh' hàng?
Thứ Năm 29/05/2025 , 18:06 (GMT+7)
Chúng tôi thâm nhập vào tuyến vận chuyển hàng đông lạnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tận mắt chứng kiến cách các đầu nậu tuồn hàng lậu qua chốt kiểm soát...
Hàng lậu chui lọt qua cửa khẩu sự tiếp tay của lực lượng quản lý cửa khẩu
Tại chốt kiểm soát cửa khẩu, từng bóng người lầm lũi hiện ra, không mang theo vali, không đeo ba lô, mà mặc nguyên cả một kiện xúc xích, lạp xưởng.
Hình ảnh cuốn lạp xưởng vào khắp người
“Tao bảo nếu mà quay vào rồi thì xóa đi cho tao thế thôi. Công việc làm ăn của người ta mày quay nó cấm hết luôn.
Hình ảnh chốt hải quan để hàng hóa qua
Hải quan nó cứ kệ thôi, chắc nó làm luật hết rồi nó biết thừa nó kệ thôi. Cái bọn chủ là phải làm luật.
Hình ảnh vận chuyển đưa lạp xưởng về kho
“Hàng của mình là hàng bị thu trắng, hàng phi pháp, bị cấm nhập”.
Nhóm phóng viên đã vào vai con buôn để ghi lại cung đường vận chuyển hàng đông lạnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lọt vào ống kính là những phương thức và thủ đoạn để có thể công khai vận chuyển hàng lậu qua chốt kiểm soát.
Nhóm người này xong khi lấy hàng xong, sẽ nhanh chóng đưa hàng về điểm tập kết hàng là khu vực tiếp giáp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại đây xúc xích, lạp xưởng sẽ được ngụy trang.
Phỏng vấn
NGƯỜI VẬN DÂN XÁCH HÀNG
Này này xóa ngay, mang điện thoại ra đây. Công việc làm ăn của người ta mày quay nó cấm hết luôn.
Trai…..gái tất cả như một băng nhóm tội phạm, họ công khai tuồn hàng lậu vào trong nước.
Vì lợi nhuận các đối tượng đã tìm đủ mọi đoạn, mỗi một mắt xích trong đường dây vận chuyển sẽ đảm nhiệm ở một vị trí cố định.
Phỏng vấn
CHỦ CỬA HÀNG ĐÔNG LẠNH
“Tao bảo nếu mà quay vào rồi thì xóa đi cho tao thế thôi.
Chỉ mất vài phút đồng hồ những chuyến hàng lậu đã được các đối tượng vận chuyển công khai qua chốt kiểm soát Hải Quan Lào Cai…
Hình ảnh này chẳng khác gì “con voi chui lọt lỗ kim”. Vậy có hay không việc cán bộ Hải quan buông lỏng quản lý, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu hoạt động công khai?
Phỏng vấn
NGƯỜI VẬN CHUYỂN HÀNG
Bọn đấy là có dây hết rồi, nó mang sang mình bọn Hải quan nó cứ kệ thôi, chắc nó làm luật hết rồi nó biết thừa nó kệ thôi. Cái bọn chủ là phải làm luật.
Sau nhiều ngày tiếp cận chúng tôi tìm đến một điểm tập kết hàng đông lạnh trên phố Nguyễn Công Hoan, phường Lào Cai. Tại đây kho hàng là một căn nhà đã xuống cấp và ẩm ướt. Tiếp cận chủ hàng người này cho biết muốn nhập hàng gì cũng đều có, chỉ cần báo trước.
Phỏng vấn
CHỦ KHO HÀNG
Yên tâm lấy được mối hàng này là tận gốc rồi, các em chỉ cần có mẫu thì cái gì anh cũng có.
Để tăng độ uy tín, người đàn ông này đã không ngần ngại dẫn chúng tôi vào để xem điểm tập kết hàng vừa mới vận chuyển về.
Phỏng vấn
CHỦ KHO HÀNG
Khách đặc biệt anh mới cho vào chứ không cho vào linh tinh đâu, vì bây giờ cán bộ nguồn nhiều lắm. Con cháu nhà anh cũng làm trong ngành nên nhắc nhở ông, không cho người lạ vào nhà. Tin tưởng lắm thì anh mới cho vào kho để xem đấy.
Căn phòng rộng chưa đến 10 mét vuông hàng trăm gói xúc xích, lạp xưởng, gia vị được vứt ngổn ngang dưới nền nhà.
Phỏng vấn
CHỦ KHO HÀNG
Đây là hàng vừa từ bên kia mang về, nếu có khách lấy luôn thì mang vào nhà cấp đông rồi mới vận chuyển. Hàng của mình là hàng bị thu trắng, hàng phi pháp, bị cấm nhập.
Từ những kho hàng này, hàng đông lạnh sẽ được các đầu nậu tập kết, vận chuyển bằng xe khách để đưa đi tiêu thụ nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Đằng sau những chuyến hàng trót lọt ấy là mối nguy hại với sức khỏe cho người tiêu dùng và nền kinh tế. Vậy những sản phẩm đông lạnh xúc xích, lạp xưởng, viên chiên…..được tiêu thụ ở đâu? Ai đang hằng ngày sử dụng những sản phẩm đông lạnh không đảm bảo vệ sinh này? Tất cả sẽ có ở phóng sự sau.