| Hotline: 0983.970.780

Vẻ đẹp của rừng tràm Trà Sư đất An Giang

Thứ Bảy 11/01/2020 , 20:04 (GMT+7)

Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên - An Giang. Đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

Rừng tràm Trà Sư rộng 845ha, là nơi sinh sôi của nhiều loại cò, dơi và rất nhiều loài chim, thú quý hiếm như: Giang sen, cò Ấn Độ, cò lạo, điêng điểng... Hiện ở rừng tràm có 140 loài thực vật, 11 loài thú, 22 loài bò sát, 23 loài cá có cả cá đen và cá trắng.
Chính sự đa dạng và phong phú về tài nguyên khiến rừng tràm Trà Sư trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà nghiên cứu và những người đam mê khám phá thiên nhiên hoang dã. Mùa nước nổi là quãng thời gian thích hợp nhất để đến với rừng tràm.
Ngoài những giá trị phong phú về mặt tài nguyên thiên nhiên, rừng tràm Trà Sư còn chứa đựng những yếu tố văn hóa độc đáo của cộng đồng dân cư sống ven rừng.


Những mô hình tổ chim trên cao ngộ nghĩnh. Ngoài ra, vì đây là nơi làm tổ của chim bồ câu nên thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những đàn chim sà xuống trông rất thích mắt, lên hình tự nhiên.
Rừng tràm Trà Sư là địa điểm check-in không còn xa lạ với nhiều du khách. Đến đây, bạn có thể tìm được rất nhiều góc "sống ảo" mang đậm màu sắc điển hình vẻ đẹp miền Tây Nam Bộ. Để phục vụ nhu cầu đi lại ở rừng tràm, nơi đây đã xuất hiện bến tàu với thiết kế độc đáo, mới lạ.
Quanh rừng Trà Sư có khá nhiều đồng bào Khmer và Kinh sinh sống với nhiều ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống như dệt thổ cẩm, nấu đường thốt nốt, chưng cất tinh dầu tràm, nuôi ong lấy mật…

Thực vật của rừng tràm Trà Sư mang tính đặc trưng của vùng ngập lũ ĐBSCL.
Những cây tràm ngã vào nhau, khiến lối đi vào khu vực trung tâm đầy thơ mộng.
Đặc biệt, lên đài quan sát cao 25m, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh rừng Trà Sư, xa xa có thể thấy cây tràm nở hoa, thấp thoáng những cánh cò trắng điểm xuyến cho thảm xanh của cây lá bạt ngàn. Khi hoàng hôn xuống, đàn cò bay về đậu trên những vạt rừng như những dải lụa phơi trên đầu cây.
Ở ĐBSCL, tràm trổ bông quanh năm. Trên đường tham quan, du khách có thể thấy người dân địa phương thu hoạch mật ong hoa tràm. Loại mật này có giá từ 300.000 đến hơn một triệu đồng mỗi lít tuỳ chất lượng.
Rừng tràm cũng là nơi sinh sống của khoảng 70 loài chim như cò, vạc, giang sen, điêng điểng… Trong ảnh là một cá thể gà lôi Ấn Độ sống ở đầm sen trên lối vào rừng tràm. Loài gà này có thể chạy trên các lá sen, bèo ở vùng ngập nước, phân bố chủ yếu ở miền Nam Việt Nam.
Cây cầu tre trong rừng được dựng lên chủ yếu để phục vụ việc ngắm cảnh, chụp hình của khách. Cây cầu có chiều dài 2,4km, được xem cầu tre dài nhất Việt Nam.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao& Du lịch An Giang, sắp tới rừng tràm sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn du khách như bơi thuyền kayak khám phá, câu cá giải trí, trải nghiệm nuôi và thu hoạch mật ong dưới tán rừng. Bên cạnh đó, còn tham quan và mua sắm tại khu sản xuất sản phẩm mỹ nghệ từ tràm, tham gia thu hoạch các sản vật từ rừng, trải nghiệm ngủ tại rừng và tham gia các trò chơi dân gian tại khu cắm trại.

 

Xem thêm
Ưu tiên cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bản tin Nông nghiệp và Môi trường tối 11/12 cập nhật những thông tin đáng chú ý: Tổng kết toàn diện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 61 triệu thửa đất đã được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Cùng với đó là diễn biến mới nhất của thị trường trong nước, đặc biệt là giá heo hơi và mặt hàng tiêu dùng trong bối cảnh cung - cầu có nhiều biến động. Mời quý vị theo dõi!

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ để tăng sức khỏe đất, tăng lợi nhuận

ĐBSCL - vựa lúa, thủy sản lớn nhất cả nước đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nhiều vùng đất bị chai cứng, bạc màu, giảm hữu cơ, mất cân bằng sinh thái và phụ thuộc quá nhiều vào phân, thuốc hóa học. Để đất khỏe trở lại, hướng đi bền vững là đẩy mạnh nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải.

Trồng nấm tạo việc làm cho nhiều lao động thoát nghèo

Từ số vốn ít ỏi và thất bại liên tiếp, anh Phan Văn Hùng ở xã Hòa Vang (Đà Nẵng) đã vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình trồng nấm theo hướng an toàn, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động thoát nghèo.

Cá nước lạnh ngược dòng lên cao nguyên đá

Cả bản Tà Làng ai cũng ngạc nhiên khi Lù A Lâm dựng 3 chiếc bể xi-măng xây nổi kiên cố ở độ cao gần 1.500 m. Cho đến khi Lâm làm đường ống dẫn nước sạch từ đỉnh Mã Pì Lèng xuống, mọi người mới vỡ lẽ, đó là những bể nuôi cá tầm - một mô hình mới lạ, đầy hy vọng của chàng trai người Giáy trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Bình luận mới nhất

Vẻ đẹp của rừng tràm Trà Sư đất An Giang
Ảnh 5 năm trước