Dân đã sẵn sàng
Dẫn chúng tôi đến các hộ dân dọc hai bên đường đoạn từ QL38 đến cầu Mỏ, ông Kim Sơn Cần, Trưởng thôn Đức Hỷ, nói: Đoạn đường này dài khoảng gần 500m, người dân bao năm mong chờ bởi đã xuống cấp, do nhiều xe qua lại vào buổi sáng để tránh ùn tắc đoạn quốc lộ.
Vào năm 2022, khi chính quyền địa phương thông báo và vận động người dân giải tỏa đất lấn chiếm, hiến đất làm đường mọi người ai cũng hào hứng, phấn khởi. Thôn đã rất vất vả, nhiều lần đến vận động các hộ phá dỡ công trình xây dựng lấn chiếm hành lang, vì lợi ích chung có con đường to đẹp cho người dân đi lại, con em đến trường không bị nguy hiểm vào mùa mưa.
Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện cắt tường, chuẩn bị đến khi triển khai làm đường sẽ phá dỡ và hiến thêm đất cho đường thêm rộng rãi, đẹp đẽ… còn lại vài hộ vào diện tích đất ở, chỉ mong muốn được hỗ trợ xây lại tường rào, nhưng tất cả đều đồng thuận. Khi mọi việc xong xuôi, thôn và người dân mong chờ từng ngày, thì chính quyền xã thông báo dừng không làm, và chỉ biết là huyện nói không có kinh phí chi làm cho tuyến đường này.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thi đã cắt tường phải để dang dở do chính quyền xã thông báo dừng không làm. Ảnh: Phạm Hoàng.
Chúng tôi đến hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thi, nhà bà cả 2 bờ tường rào phía trước phải phá bỏ để làm đường. Một bức tường đã được phá, cổng đã cắt và đang chuẩn bị phá tường thứ 2, thì được tin chính quyền không làm đường, nên công trình thành dang dở. Bà Thi với niềm mong muốn con đường nhanh chóng được thi công cho không bị tắc vào mỗi buổi sáng, các con cháu đi học không trễ giờ, tuyến đường này nay gần như tuyến chính của xã.
Nhà ông Ngô Văn Hiền, cũng đã cắt tường để trả lại đất lấn hành lang và gia đình ông đã sẵn sàng hiến thêm đất để mở rộng đường. Gia đình ông Hiền khi nhận được thông báo và cán bộ xã đến nhà vận động, ông đã không ngần ngại động viên vợ, con thực hiện chủ trương và vì lợi ích chung của địa phương. Mặc dù, tường bao và cổng nhà ông được xây dựng kiên cố, thiết kế đẹp với số tiền không nhỏ.

Nhà ông Ngô Văn Hiền cũng tương tự tường đã cắt tường chỉ chờ làm đường phá tường, hiến đất làm đường. Ảnh: Phạm Hoàng.
Mấy chục hộ dân thôn Đức Hỷ nay vẫn đang hy vọng “chờ” chính quyền làm đường cho dân theo như lời hứa, nhưng vẫn “bặt vô, âm tín”. Năm 2025, xã đã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng gần 500m đường vẫn còn nhếch nhác, đi lại khó khăn và khi dân hỏi chính quyền xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng (cũ) chỉ trả lời rất chung chung – Trưởng thôn Đức Hỷ nhắn nhủ chúng tôi.
Xã có “cầm đèn chạy trước ô tô”?
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Sáng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng, xác nhận: Xã đã nhận được phản ánh về người dân thôn Đức Hỷ mong muốn được làm đường. Trước đây, chính quyền xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng (cũ) đã triển khai, sau đó không được huyện nhất trí, còn thiếu sót là không giải thích cặn kẽ cho dân hiểu.
Chính quyền thông báo vậy, cần phải giải thích rõ ràng cho dân, không người dân hoài nghi và mất nềm tin, sau này thực hiện xây dựng công trình công cộng sẽ khó khăn trong vận động.
Trước thông tin phản ánh, UBND xã Cẩm Giàng đã giao Phòng Kinh tế tiến hành xác minh và báo cáo, nội dung: Năm 2022, UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng có chủ trương cải tạo, mở rộng tuyến đường thôn Đức Hỷ (đoạn từ QL38 đến cầu Mỏ) chiều dài 460m. UBND xã Cẩm Hưng đã thuê đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế lên phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường và lập ranh giới phạm vi giải phóng mặt bằng. Đồng thời, xã Cẩm Hưng thành lập tổ công tác vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường, yêu cầu các hộ dân xây dựng cổng, hàng rào lấn chiếm đất hành lang giao thông, trả lại đất công để UBND xã triển khai cải tạo, mở rộng đường.

Nhà bà Thi tường 2 màu do đã phá xây lại, còn 1 bờ tường đã cát nhưng xã dừng làm đường lên chưa phá dỡ. Ảnh: Phạm Hoàng.
Theo thiết kế, 27 hộ dân có diện tích đất ở trong phạm vi thực hiện cải tạo, mở rộng tuyến đường thôn Đức Hỷ, còn lại là đất công do UBND xã Cẩm Hưng quản lý. Để thực hiện chủ trương, UBND xã Cẩm Hưng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động. Đến nay, một số hộ dân lấn chiếm đất công đã tháo dỡ cổng, hàng rào trả lại cho UBND xã quán lý. Còn lại, 27 hộ dân có diện tích ở trong phạm vi cải tạo, mở rộng tuyến đường thôn Đức Hỷ chưa hộ nào hiến đất.
Về chủ trương cải tạo, mở rộng tuyến đường thôn Đức Hỷ, UBND xã Cẩm Hưng đã báo cáo UBND huyện Cẩm Giàng xin chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường. Nhưng tại thời điểm báo cáo, do xã còn nợ công nhiều nên UBND huyện Cẩm Giàng chưa nhất trí chủ trương cho đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng tuyến đường này. Mặt khác, do thực hiện chủ trương sáp nhập các xã và thực hiện chính quyền 2 cấp nên dự án dừng lại.

Người dân thôn Đức Hỷ đang mong chờ con đường mới, khi đã thực hiện nghiêm chủ trương. Ảnh: Phạm Hoàng.
Hiện nay, người dân thôn Đức Hỷ đặt ra câu hỏi: Xã Cẩm Hưng có phải trước đây đã “cầm đèn chạy trước ô tô” sao không báo cáo và xin chủ trương của huyện Cẩm Giàng trước? Mà đã tổ chức rầm rộ thành lập tổ công tác, thuê đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế lên phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường… khi mọi việc xong xuôi, lại phải dừng vì nợ công nhiều. Việc làm này của chính quyền, khiến lãng phí tiền của, công sức và xói mòn lòng tin của người dân.