Trường cũ xuống cấp
Hơn một tháng nay, nhiều học sinh Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm. Sau trận bão cuối tháng 10, mái tôn dãy nhà học 2 tầng bị tốc, nước mưa chảy xuống lênh láng. Mái tôn bị xé nát vẫn còn ngổn ngang, chưa thể khắc phục do thiếu kinh phí.
Trường THCS Nghi Ân với hơn 800 học sinh đang học hiện nay. Ảnh: Đình Tiệp.
Trường THCS Nghi Ân đã được xây dựng từ lâu và đang xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi trời mưa lớn, học sinh và giáo viên đều nơm nớp lo sợ. “Mái tôn bị bão làm tốc hết nhưng chưa thể khắc phục được vì thiếu kinh phí. Trường cũ xuống cấp nhiều lắm. Mà trường mới xây xong từ lâu cũng không dùng được vì thiếu phòng, thiếu nhiều thứ”, cô giáo Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân, cho biết.
Trường THCS Nghi Ân hiện có hơn 800 học sinh với 20 lớp. Việc nhiều phòng học bị dột khiến nhà trường phải tận dụng phòng đọc để chia lớp học tạm. “Năm nay còn xoay xở được, nhưng năm sau dự kiến tăng thêm 2 lớp thì không biết lấy đâu ra phòng học nữa”, cô Hồng nói. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ đầu năm học này, cô đã đối diện áp lực lớn nhất là sự an toàn của học sinh.
Ngôi trường hiện tại cũ kỹ, xuống cấp vì đã xây dựng từ lâu. Ảnh: Đình Tiệp.
Những vết nứt chi chít ở nhiều dãy nhà ngày càng rộng hơn. Hệ thống điện cũ kỹ, dây dẫn và ổ cắm xuống cấp gây nguy cơ mất an toàn. Quạt trần đã quá cũ. Nhà vệ sinh thiếu và xuống cấp trầm trọng. “Mong muốn lớn nhất của giáo viên và học sinh là được chuyển sang trường mới đạt chuẩn, đảm bảo an toàn”, cô Hồng bày tỏ.
Cách đó khoảng 1 km, Trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 gồm dãy nhà 3 tầng mới xây lại bị bỏ không hơn một năm nay. Nhà trường dù chưa thể sử dụng nhưng đã nhận bàn giao, buộc phải bỏ kinh phí thuê người bảo vệ suốt thời gian qua. “Chúng tôi bị kẹt giữa hai bên: chuyển đến cơ sở 2 thì không đủ điều kiện dạy học, mà ở lại trường cũ thì quá nguy hiểm”, cô Hồng nói.
Trường mới hàng chục tỷ bỏ không
Theo ghi nhận, cơ sở 2 gồm tòa nhà 3 tầng với 18 phòng học, nằm giữa cánh đồng. Con đường dẫn vào trường nhỏ, xuống cấp, thường xuyên đọng nước. Dù chỉ mới hoàn thành hơn một năm, công trình đã xuất hiện các vết hoen ố, nứt tường.
Trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 xây xong đã lâu với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Đình Tiệp.
Điều khó hiểu là khi dự án được triển khai, lãnh đạo nhà trường thời điểm đó không hề hay biết. Theo Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân giai đoạn 2020-2025 kể lại rằng xã Nghi Ân cũ từng nhắc đến chủ trương xây trường trong các cuộc họp chung, nhưng không hề thông báo chính thức cho trường biết vị trí, quy mô hay tiến độ. Mãi đến tháng 9/2024, một phụ huynh tình cờ nói, nhà trường mới biết cơ sở mới đã xây gần xong.
Khi cơ sở 2 vừa hoàn thành, UBND xã Nghi Ân (cũ) yêu cầu nhà trường phải nghiệm thu, tiếp nhận và trả lại mặt bằng cơ sở 1. Tuy nhiên, tập thể cán bộ, giáo viên đều cho rằng công trình chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Trong biên bản làm việc, nhà trường nêu rõ: chỉ có 18 phòng học, không đủ cho 20 lớp hiện tại và không đáp ứng nhu cầu tăng trong năm học tới; bàn ghế trong mỗi phòng chưa đủ chỗ ngồi; hệ thống điện chưa hoàn thiện; đường vào trường xuống cấp; thiếu hoàn toàn nhà hiệu bộ, phòng chức năng, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập.
Theo tìm hiểu, dự án Trường THCS Nghi Ân giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng, khởi công năm 2023, hoàn thành tháng 10/2024. Dù vậy, quy mô đầu tư chỉ gồm dãy nhà 3 tầng, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ và nhà xe - chưa đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của một trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Ngôi trường xây xong rồi "cửa đóng then cài". Ảnh: Đình Tiệp.
Ngày 5/2/2025, UBND xã Nghi Ân (cũ) tiếp tục gửi văn bản yêu cầu nhà trường phải chuyển sang cơ sở mới. Sau khi họp lấy ý kiến, 100% cán bộ, giáo viên thống nhất không thể chuyển vì quá nhiều hạng mục còn thiếu. Nhưng các kiến nghị chính đáng về việc hoàn thiện phòng làm việc, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập đến nay vẫn chưa được địa phương triển khai.
Ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cho biết, phường đã họp và đang lên phương án tạm thời. “Thời gian tới sẽ chuyển một phần học sinh sang học tại cơ sở mới. Còn giai đoạn 2 sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công 2026- 2030”, ông Thân nói.
Tình cảnh “trường cũ xuống cấp - trường mới bỏ không” đang khiến hàng trăm học sinh và giáo viên Trường THCS Nghi Ân chịu cảnh bất an kéo dài. Phụ huynh mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hạ tầng cần thiết để học sinh được học tập trong môi trường an toàn và đạt chuẩn.














![Đại điền thoát nghèo: [Bài 1] Mất một cánh tay nhưng không rời đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/08/5351-dsc_8793_1-094937_605.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài cuối] Lời hứa bên dòng Sê San](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/lamtd/2025/11/09/1401-muot-xanh-nhung-vuon-cay-trai-ben-dong-se-san-huyen-thoai-161147_737.jpg)