Khoảng cuối tháng 10/2015, ông Nguyễn Công Vịnh, trú tại xóm 3, xã Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An) có con bò mẹ đã bị kẻ xấu chém phía trước chân trái một vết dài 3 cm, sâu tận xương khi đang chăn thả tại khu vực rừng Ồ Ồ. Đáng buồn đây không phải là trường hợp duy nhất...
Khi thấy chúng tôi đến, ông Vịnh dắt con bò bị thương ra và xuýt xoa: “Sau khi bị chém, hễ nghe tiếng động hay nhìn thấy người lạ là nó giật dây chạy trốn, bị cột chặt quá, nó vật lộn với cặp mắt trừng trừng đầy sợ hãi, rồi rống lên thảm thiết.
Do vết chém chặt đứt động mạch nên gia đình tôi không sao cầm máu được nên đánh phải bán, nếu không nó sẽ chết. Con bò mẹ này bình thường giá khoảng 28-30 triệu đồng, do bị chém nên dân hàng thịt chỉ mua theo giá bò thịt.
Bị ép giá mãi nên cuối cùng chỉ được trên13 triệu đồng! Từ trước tới nay, tôi không có mâu thuẫn với ai nên giờ cũng không dám nghi ngờ ai gây nên sự việc tai ác này”.
Theo chỉ dẫn của ông Vịnh, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Thế Vĩnh, chỉ cách đó vài ngõ. Trước khi bò ông Vịnh bị chém mấy ngày, con bò nhà ông Vĩnh cũng bị kẻ xấu chém khi đang ăn cỏ gần bìa rừng.
Ông Vĩnh, cho biết: “Khoảng 11h30, ngày 18/10/2015, con bò nhà tôi cũng bị chém tại khu rừng Lũy, thuộc khu vực rừng sản xuất của xóm 3, nằm sát cửa khẩu Thanh Thủy.
Khi chạy lên tìm thì thấy trên mông con bò vẫn còn cắm 1 con dao mẹo cán sắt, sắc lẹm, dài 40 cm. Con bò bị một vết chém sâu 10 cm trên mông, cách cuống đuôi chừng 40 cm. Tôi vội rút con dao ra rồi dắt bò về nhà.
Rất may là bò nhà tôi chỉ bị chém vào phần mềm, nên tôi tích cực điều trị và nó đã đi lại bình thường trở lại. Nếu vết thương nặng phải bán để vớt vát lại tiền thì giỏi lắm cũng chỉ được 10-12 triệu đồng, chưa được 1/2 giá trị thực của nó.
Tôi cũng không mâu thuẫn gì với ai, có thể trâu bò chăn thả lỡ vào vườn ai đó nên bị kẻ xấu chém. Họ hành sự như vậy là thiếu nhân tính, con vật chứ có phải con người đâu sao lại nhẫn tâm và tàn ác vậy?”.
Theo người dân xóm 3, việc trâu bò của bà con trong xóm bị chém thỉnh thoảng vẫn xảy ra làm họ hết sức lo lắng.
Con dao ông Nguyễn Thế Vĩnh rút ra từ trên lưng con bò nhà bị chém
Vào khoảng tháng 6/2015, con bò của ông Trần Văn Vịnh khi về chuồng, gia đình cũng phát hiện một vết chém trên lưng, dài 20 cm, sâu 7 cm.
Đêm 17/8/2013, đàn trâu 8 con của anh Nguyễn Trọng Vững (SN 1980), đội viên Đội sản xuất số 2, Tổng đội TNXP5, đóng tại xã Thanh Thủy (Thanh Chương) cũng đã bị kẻ thủ ác lẻn vào chuồng sát nhà, chém trọng thương. Một con chết tại chỗ, hai ngày sau, lần lượt 5 con khác cũng chết phải đem bán đổ bán tháo, thiệt hại trên 200 triệu đồng. Nguyên nhân của hành động tàn ác trên đến nay vẫn chưa được làm rõ... |
Gia đình này đã phải điều trị một thời gian khá dài thì vết thương mới khỏi. Trước đó, khoảng tháng 2/2015, trâu ông Nguyễn Văn Lục thả tại vùng khe Tràm cũng bị đâm một vết rất nặng vào bụng.
Con trâu này bị lòi cả ruột nên đã phải bán đổ bán tháo. Nhà ông Nguyễn Văn Tuyên cũng có một con bò bị chém, sau đó gia đình tự điều trị khỏi…
Điều đáng nói, dù trâu bò bị chém đã diễn ra nhiều lần và trong một khoảng thời gian khá dài nhưng đa phần người dân đều cam chịu, không ai chủ động báo lên chính quyền địa phương. Ngay cả khi an ninh xóm biết đến hiện trường để lập biên bản, người dân vẫn không cho làm.
Chính điều đó đã khiến cho kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nên càng ra tay tàn ác hơn với đàn trâu bò thả rông của người dân. Nhân dân bị thiệt hại. Còn chính quyền địa phương lại không hề hay biết để có biện pháp điều tra, xử lý(?).
Khi được hỏi về vấn đề này, ông Hà Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Thủy đã tỏ ra bất ngờ trước thông tin trâu bò của dân trong xã đã bị chém trong những tháng gần đây.
Khi nghe PV dẫn ra từng ví dụ cụ thể thì lại được nghe ông Thái thản nhiên trả lời: “Chúng tôi không nghe thông tin gì về sự việc này. Thanh Thủy có 1.100 hộ dân, bình quân mỗi hộ dân có khoảng 2 con trâu bò, 20% trong số trâu bò được thả rông từ sáng đến chiều mới về chuồng nên có thể việc trâu bò bị chém (nếu có) xuất phát từ việc trâu bò vào phá vườn rừng, vườn nhà của các hộ dân nên họ mới hành động như vậy.
Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và tuyên truyền để người dân thay đổi hình thức chăn thả và ngăn chặn hành động chém trâu bò...”(!?)