
Tuấn Hải vẫn chưa khẳng định được vị trí tại sân chơi V-League trong màu áo Hà Nội.
Cuối năm 2021, Tuấn Hải rời Hà Tĩnh, trở lại khoác áo Hà Nội với bao ước mơ. Đội bóng Thủ đô từng là cái nôi phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng cho chân sút sinh năm 1998. Đó cũng là bến đỗ của rất nhiều tên tuổi lớn, hiện là trụ cột ở đội tuyển như Hùng Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh. Hy vọng càng trở nên lớn hơn khi tiền đạo quê Hà Nam chơi chói sáng hồi đầu năm 2022, góp công giúp đội tuyển đánh bại Trung Quốc vào mùng 1 Tết.
Tuy nhiên, sau nửa năm, mọi sự dường như vẫn chưa bắt đầu với Tuấn Hải. Anh chưa thể tìm được tiếng nói chung với đồng đội mới. Ở trận gần nhất tại vòng 5 V-League, gặp chủ nhà Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, Tuấn Hải chơi mờ nhạt và bị thay ra ở phút 86.
Là chân sút chủ lực, gánh vác cả phần "Tây" cho đội bóng Thủ đô, nhưng Tuấn Hải không có tình huống dứt điểm nào đáng kể. Anh vật vờ như một cái bóng, nhường hết phần "kép chính" cho đàn anh Văn Quyết. Những tố chất đáng kể nhất, từng giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo khi khả năng di chuyển, lối chơi xông xáo và tính quyết đoán đều như gặp điểm nghẽn, dù xung quanh vẫn là các đàn anh quen thuộc.
Việc một tân binh bỡ ngỡ ở môi trường mới, nhất là dưới quyền dẫn dắt của một thầy ngoại như HLV Chun Jae-ho là điều không quá khó hiểu. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, Quang Hải được xem là cái tên sáng sủa nhất hiện tại của bóng đá trẻ nước nhà. Anh cũng đang đầu quân cho tập thể thiện chiến nhất. Và nếu tình trạng hiện tại không được cải thiện, hồi chuông về việc "thiếu ngòi nổ" một lần nữa gióng lên với Hà Nội.
Nhắc lại để nhớ rằng, ngay cả ở giai đoạn đỉnh cao, Hà Nội cũng không có tiền đạo nội nào thực sự xuất sắc. Gần nhất là hồi mùa 2021, trong tay HLV Chu Đình Nghiêm có 4 tiền đạo là Bruno, Văn Quyết, Văn Đại và Xuân Tú. Nhưng Văn Quyết thích hợp đá hộ công hơn đá cắm, Xuân Tú non kinh nghiệm. Trong khi Văn Đại được bố trí chơi quá nhiều vị trí, nên ông thầy họ Chu có lúc phải đẩy Thái Quý rồi sau đó là trung vệ Thành Chung lên đá cắm.
Tương tự HAGL, đội bóng vốn sản sinh những cầu thủ nhỏ con, chơi thiên về kỹ thuật và chỉ thực sự chơi tốt từ tuyến tiền vệ trở xuống, Hà Nội chưa tạo ra bước đột phá nào trong khâu bồi dưỡng hỏa lực trẻ. Nhìn rộng hơn, đó cũng là căn bệnh của nền bóng đá nội khi các CLB phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo ngoại, và thường phó mặc khâu ghi bàn cho các "ông Tây".
Còn nhiều thời gian để Hà Nội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng với Tuấn Hải thì không. Ở tuổi 24, tiền đạo này đang ở độ sung sức và cần phát triển nhất để "bung" hết tài năng. Nếu không thể có một bến đỗ hợp lý, kích thích được hết các tiềm năng, cựu cầu thủ Hà Tĩnh có thể phải cân nhắc lại lựa chọn của anh.