Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, trên nhiều tuyến phố trung tâm phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa), các tiểu thương buôn bán đào, quất đã dựng lán tạm, túc trực xuyên đêm để trông coi hoa Tết.
Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Trịnh Kiểm, Bào Ngoại…, hàng trăm gốc đào, chậu quất được tập kết dọc vỉa hè. Để bảo vệ tài sản và thuận tiện bán hàng, các tiểu thương phải ăn ngủ tại chỗ, thay nhau canh giữ suốt đêm.
Phần lớn người bán đào, quất đều đến từ các xã vùng trồng hoa truyền thống trong tỉnh. Bà Lê Thị Hường (55 tuổi, xã Xuân Du) cho biết, hơn 15 năm nay, cứ vào dịp giáp Tết, gia đình bà lại đưa đào xuống trung tâm tỉnh tiêu thụ.
“Buôn bán đào, quất chủ yếu trông vào vụ Tết. Dù mưa rét hay giá rét, chúng tôi vẫn phải thức đêm trông hàng, mong bán được để có thêm thu nhập lo Tết cho gia đình”, bà Hường chia sẻ.
Tương tự, anh Hoàng Văn Hưng (37 tuổi, xã Hợp Tiến) cho biết, mỗi năm anh cùng một số hộ dân chung vốn, đưa đào, quất từ quê lên phố bán với hy vọng tiêu thụ thuận lợi hơn so với ở nông thôn.
“Từ khi đưa đào, quất xuống phố đến nay đã gần 10 ngày nhưng lượng bán ra còn chậm. Chi phí vận chuyển, ăn ở đều phát sinh, nên chúng tôi chỉ mong những ngày cận Tết, sức mua sẽ tăng”, anh Hưng nói.
Theo nhiều tiểu thương, thị trường đào, quất năm nay trầm lắng hơn so với các năm trước. Giá bán giảm trong khi chi phí đầu vào tăng khiến việc tiêu thụ hoa Tết gặp không ít khó khăn.
Theo nhiều tiểu thương, thị trường đào, quất năm nay trầm lắng hơn so với các năm trước. Giá bán giảm trong khi chi phí đầu vào tăng khiến việc tiêu thụ hoa Tết gặp không ít khó khăn.
Tuy vậy, các hộ trồng và kinh doanh đào, quất vẫn kiên trì bám trụ thị trường, kỳ vọng những ngày cao điểm cận Tết sẽ giúp bù đắp phần nào chi phí sản xuất.
Tuy vậy, các hộ trồng và kinh doanh đào, quất vẫn kiên trì bám trụ thị trường, kỳ vọng những ngày cao điểm cận Tết sẽ giúp bù đắp phần nào chi phí sản xuất.





















