Những ngày này, tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã hiện hữu ở khắp nơi. Để thông tin bầu cử đến với mọi người dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La mang theo cờ Tổ quốc, tài liệu tuyên truyền và thiết bị phát thanh bắt đầu hành trình đến với các bản làng vùng cao.
Sau cơn mưa rừng, con đường đất đỏ trở nên trơn trượt, nhiều đoạn dốc dựng đứng. Dẫu vậy, những chuyến xe vẫn lặng lẽ vượt núi, băng rừng, đưa thông tin về ngày bầu cử, về ý nghĩa của lá phiếu cử tri lan tỏa giữa núi rừng biên cương.
Đặc thù khu vực biên giới Sơn La có địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, nhiều bản nằm sâu trong núi, vì vậy để triển khai tuyên truyền về ngày bầu cử, cán bộ, chiến sĩ đã chia nhau xuống từng bản. Họ đến từng nhà, quây quần cùng bà con bên bếp lửa.
Giữa căn nhà gỗ còn vương khói bếp, những người lính quân hàm xanh trở thành những “tuyên truyền viên” gần gũi, kiên nhẫn giải thích cho bà con về cách thức bầu cử, vai trò của người đại biểu dân cử, cũng như quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri.
Với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung tuyên truyền được cán bộ, chiến sĩ biên phòng truyền đạt bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ.
Không chỉ phổ biến về ngày bầu cử, cán bộ, chiên sỹ biên phòng còn phối hợp với già làng, trưởng bản giới thiệu về các ứng cử viên, giúp người dân hiểu rõ lý lịch, chương trình hành động của từng người. Cùng với đó là vận động bà con tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để trực tiếp lắng nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để cân nhắc, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Những bước chân bền bỉ của những người lính nơi biên cương lặng lẽ băng rừng, vượt suốt, mang thông tin bầu cử đến mỗi người dân.
Cùng với đó, các buổi tuyên truyền về bầu cử tại nhà văn hóa xã, bản cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Những hình thức tuyên truyền đa dạng đã góp phần đưa thông tin về “Ngày hội non sông” đến từng nếp nhà nơi phên dậu Tổ quốc.


















