Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi khi toàn trường vừa trải qua một năm học thành công với quy mô hơn 24.000 người học, trong đó sinh viên chính quy chiếm tới 94%.
Hiệu trưởng Nguyễn Trung Việt và ông Lê Huy Hoàng trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: Bảo Thắng.
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Huy Hoàng, con trai của Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, cựu sinh viên K6, chia sẻ: “Trước khi đến đây, ba tôi luôn dặn phải làm thế nào để truyền cảm hứng cho các em sinh viên. Ông luôn tâm niệm có được như hôm nay là nhờ sự cưu mang, giúp đỡ của mọi người, vì thế khi đạt được thành quả phải biết báo đáp”.
Ông Hoàng cho biết, gia đình trân trọng việc nhà trường vận hành Quỹ học bổng "Lê Văn Kiểm & Gia đình" hiệu quả nhiều năm qua. Từng bước, quỹ trở thành điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp sinh viên ổn định cuộc sống, yên tâm học tập và nghiên cứu khoa học. Ông hy vọng, trong tương lai, những sinh viên hôm nay sẽ tiếp nối tinh thần ấy, chung tay dựng thêm nhiều quỹ học bổng mới, để trường giữ vững vị thế đầu ngành trong đào tạo thủy lợi, phòng chống thiên tai và tài nguyên nước.
Suốt 16 năm qua, Quỹ học bổng "Lê Văn Kiểm & Gia đình" đã trao tặng cho hơn 560 sinh viên, trong đó có 102 sinh viên xuất sắc và 462 sinh viên nghèo vượt khó. Năm 2025, quỹ tiếp tục xét chọn 7 sinh viên tiêu biểu và 32 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để trao học bổng, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng.
Cũng tại sự kiện sáng 8/11, nhà trường trao 6 học bổng “Thắp sáng niềm tin” do PVcomBank tài trợ và 46 học bổng đầu khóa cho tân sinh viên K67 có điểm trúng tuyển cao nhất ở 43 ngành đào tạo năm 2025. Nguồn học bổng đa dạng, thể hiện sự gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội trong việc đồng hành cùng sinh viên, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.
“Đây là nguồn động viên to lớn, chắp thêm đôi cánh để sinh viên hiện thực hóa ước mơ học tập và khởi nghiệp. Nhiều người trong số đó nay đã trở thành giảng viên, nhà khoa học, kỹ sư đang làm việc tại Việt Nam và nước ngoài”, ThS Đặng Hương Giang, Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên chia sẻ.
Ông Lê Huy Hoàng mong muốn, quỹ học bổng sẽ giúp đỡ được nhiều sinh viên hơn nữa trong tương lai. Ảnh: Bảo Thắng.
Theo báo cáo tổng kết năm học, nhà trường dành hơn 10 tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình học bổng và hỗ trợ sinh viên. Riêng năm học 2024-2025, hơn 600 sinh viên được miễn, giảm học phí, gần 170 em được hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội. Bên cạnh đó, gần 20 CLB học thuật và khởi nghiệp được duy trì, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng sinh viên.
Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên cũng đạt nhiều dấu ấn: Hơn 80% sinh viên đạt loại khá trở lên; nhiều em đoạt giải Olympic toàn quốc và Giải thưởng Khởi nghiệp quốc gia SV_STARTUP 2025, trong đó dự án GreenMelon của sinh viên Thủy lợi giành Giải Nhì toàn quốc.
Xúc động trước những thành quả ấy, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, hội nghị tổng kết là dành cho sinh viên, những người trung tâm của mọi giá trị giáo dục. Vì vậy, toàn bộ chương trình hôm nay, từ MC, văn nghệ đến báo cáo, đều do chính sinh viên thực hiện. Đó là cách chúng tôi trao cơ hội để các em thể hiện mình, để hiểu rằng các em chính là chủ nhân của tương lai”.
Ông nhấn mạnh, điều quan trọng nhất mà trường hướng tới không chỉ là đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn khơi dậy năng lực tổ chức, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong từng sinh viên. Mỗi hội nghị tổng kết vừa là dịp điểm lại kết quả học tập, vừa là thời khắc nhìn thấy sự trưởng thành và tự hào của các thế hệ Thủy lợi.
Ngoài kiến thức trên lớp, kỹ năng mềm được xem là yếu tố quan trọng giúp sinh viên thích ứng nhanh với môi trường làm việc và cuộc sống. “Điều khiến tôi tự hào nhất là sinh viên Thủy lợi không chỉ học để lấy điểm, mà học để sống, để chia sẻ và trưởng thành. Nhiều em sau khi ra trường đã trở thành kỹ sư, cán bộ, nhà giáo, mang tinh thần Thủy lợi đi xa hơn”, GS Việt nói.
Em Nguyễn Thị Phương, cựu sinh viên K63 và được đặc cách giữ lại công tác ở Trung tâm Tin học, nhận sổ tiết kiệm tại chương trình. Ảnh: Bảo Thắng.
Năm nay, trường còn ghi dấu bằng việc lần đầu tiên tổ chức lễ kết nạp Đảng cho sinh viên tại Khu di tích Phủ Chủ tịch. Trước buổi lễ, đoàn sinh viên và giảng viên đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn và khẳng định lý tưởng sống, lý tưởng phấn đấu của thế hệ trẻ. “Tôi thực sự xúc động khi cảm nhận được khát vọng của sinh viên hôm nay, và càng trân trọng hơn khi thấy các thầy cô đã âm thầm đồng hành cùng các em trong suốt nhiều ngày chuẩn bị, từ việc dựng sân khấu, luyện tập tiết mục đến từng chi tiết nhỏ nhất,” ông chia sẻ.
Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ giảng viên và cán bộ, những người “không chỉ giảng dạy mà còn truyền cảm hứng, thắp sáng tình yêu học tập và cống hiến trong lòng sinh viên”, GS Việt coi đó là nền tảng bền vững cho sự phát triển của trường hôm nay và mai sau.
Từ câu chuyện của sinh viên đến tầm nhìn giáo dục đại học, Hiệu trưởng Nguyễn Trung Việt khẳng định, Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW chính là “xương sống” của giáo dục hiện nay. Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cũng xác định rõ. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 5 trường đại học lọt top 500 thế giới. “Đại học Thủy lợi sẽ đồng hành trong hành trình đó bằng chất lượng, trách nhiệm và tình yêu với nghề giáo”, ông khẳng định.
Bài phát biểu khép lại bằng câu chuyện của Nguyễn Thị Phương, cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin, 2 lần nhận Học bổng "Lê Văn Kiểm & Gia đình", vừa tốt nghiệp loại Giỏi và được đặc cách giữ lại công tác tại Trung tâm Tin học.
Với Hiệu trưởng Nguyễn Trung Việt, đó là biểu tượng của nghị lực, niềm tin và giá trị nhân văn mà nhà trường theo đuổi. “Từ những tấm gương như Phương, chúng tôi càng thấy rõ ý nghĩa của sự đồng hành. Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tận tâm, để mỗi sinh viên đều cảm nhận được rằng Thủy lợi luôn là mái nhà - nơi khởi đầu của những ước mơ lớn,” ông nói.














![Dựng ‘thành lũy’ trước thiên tai: [Bài 2] Chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/06/0242-2223-160125_902.jpg)


