| Hotline: 0983.970.780

Phản công sắc sảo, Man Utd đè bẹp Chelsea ngày mở màn Premier League

Thứ Hai 12/08/2019 , 09:44 (GMT+7)

2 bàn thắng của Marcus Rashford, 1 bàn của Anthony Martial và 1 bàn của tân binh Daniel James đã giúp cho Man Utd đè bẹp Chelsea trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh mùa mới.  

Marucs Rashford mở tỷ số cho Man Utd từ chấm 11m.

Tân binh Harry Maguire của Man Utd xuất phát ngay từ đầu bên cạnh Victor Linderlof trong trận đấu đầu tiên tại Old Trafford. Aaron Wan-Bisaka cũng được đá chính bên cánh phải. Marcus Rashford – Anthony Martial là cặp tiền đạo của Man Utd.

Chelsea của Frank Lampard không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất khi Willian và Hudson-Odoi chưa thể xuất phát. Tân binh Pulisic ngồi trên ghế dự bị.

Điều bất ngờ đã xảy ra trên thảm cỏ Old Trafford khi đội khách Chelsea mới là đội chơi chủ động hơn trong những phút đầu tiên. Sự cơ động của Tammy Abraham, Ross Barkley và đặc biệt là Mason Mount giúp The Blues chiếm lĩnh thế trận.

Ngay phút thứ 4, Tammy Abraham – người chơi cao nhất trên hàng công của Chelsea đã có cú đá rất căng ở rìa vòng cấm của Man Utd, đưa bóng qua tầm với của David De Gea nhưng lại đập trúng cột dọc.

Ngay sau đó,  Chelsea tạo ra hàng loạt những tình huống lên bóng bên phía cánh phải của Mason Mount nhưng không một lần, mành lưới của David De Gea rung lên.

Man Utd gặp khó khăn trước lối chơi của Chelsea nhưng đã biết cách giải quyết trận đấu.

Chơi mải mê tấn công và Chelsea đã dính đòn hồi mã thương của đối thủ. Man Utd thi đấu nhường nhịn và tổ chức phản công nhanh mỗi khi có cơ hội.

Trong một tình huống như thế, Marcus Rashford tận dụng sai lầm của Pedro, lao thẳng vào hàng thủ của Chelsea và buộc Kurt Zouma phạm lỗi với mình trong vòng cấm.

Trọng tài Anthony Taylor không cần hỏi ý kiến VAR và lạnh lùng chỉ tay vào chấm phạt đền. Phút 18 và Rashford bước lên, đưa bóng vào góc c ao khung thành để mang tới bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Choáng váng vì bàn thua, Chelsea bị hụt hơi trong các tình huống và chút nữa họ đã bị trừng phạt bởi những pha lên bóng của Anthony Martial, Marcus Rashford hay Jesse Lingard.

Sang hiệp 2, Chelsea cố gắng tổ chức tấn công nhưng không một lần họ xuyên thủng được hàng phòng ngự được chỉ huy bởi tân binh Harry Maguire của Man Utd.

Tân binh Daniel James ấn định tỷ số 4-0 cho trận đấu.

Và thêm một lần nữa, kịch bản của hiệp 1 lặp lại. Chelsea tấn công miệt mài nhưng lại dính đòn phản công của Man Utd. Harry Maguire cướp bóng trong chân của Tammy Abraham và đưa bóng lên cho Rashford rồi Lingard trước khi bóng đến chân của Andreas Pereira để tiền vệ này tung ra đường căng ngang tuyệt đẹp để Anthony Martial ghi bàn thắng thứ hai ở phút 64.

Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua, Chelsea bất ngờ nhận thêm bàn thua thứ 3. Một tình huống tấn công đươn giản của Quỷ đỏ khi Pogba tung ra một đường chuyền vượt tuyến như đặt để Rashford thoát xuống đối mặt với Kepa và nâng tỷ số lên 3-0 cho Man Utd.

Không dừng lại ở đó, phút 80, tân binh Daniel James đã lập công. Cũng bắt nguồn từ tình huống phản công ở bên phía cánh trái, Pogba và Rashford lên bóng rất nhanh. Pogba dẫn bóng tới sát vòng cấm của Chelsea trước khi chuyền bóng cho Daniel James để cầu thủ này dứt điểm tung lưới Kepa, ấn định tỷ số 4-0 của trận đấu.

Xem thêm
Sắc tím bằng lăng phủ kín góc phố Hà Nội

Mỗi độ hè về, Hà Nội lại khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc tím bằng lăng - loài hoa đặc trưng của mùa hè Thủ đô.

Chung kết Champions League: Khi PSG thách thức bản lĩnh Inter

Một trang sử mới cho PSG, hay sự trở lại của đế chế xanh-đen? Dẫu kết quả ra sao, chung kết Chapions League vẫn sẽ là đêm của bóng đá đỉnh cao.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Điểm đến du lịch sinh thái 'Cầu tre xuyên rừng'

Sóc Trăng Đến huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), khi được hỏi 'bạn sẽ đi đâu', nhiều du khách nhắc ngay đến điểm du lịch 'Cầu tre xuyên rừng' ở cuối cồn, thuộc xã An Thạnh 3.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất