Lượng rác thải khổng lồ
Sau khi cơn bão số 5 đổ bộ, thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An và nhiều địa phương lân cận rơi vào cảnh ngổn ngang. Cây xanh bật gốc, cành gãy chất đống trên đường, rác thải sinh hoạt ùn ứ phủ kín nhiều tuyến phố. Chỉ trong chốc lát, diện mạo đô thị bị bao phủ bởi sự hoang tàn. Thế nhưng, phía sau những tuyến phố dần được khơi thông, những góc đường trở lại sạch đẹp, là mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của hàng ngàn công nhân môi trường. Họ đã “chạy đua” từng giờ để trả lại không gian xanh - sạch - đẹp kịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Tổ quốc.

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tập trung dọn rác sau bão. Ảnh: Đình Tiệp.
Nhớ lại những ngày đầu sau khi bão tan, nhiều tuyến phố ngổn ngang cây đổ, lá mục, đất bùn. Cây bật gốc chèn lên dây điện, những cành nặng hàng trăm ký treo lơ lửng đe dọa sự an toàn bất cứ lúc nào. Lá cây rụng dày, sau mưa thối rữa, bám chặt mặt đường và vỉa hè, thậm chí bịt kín miệng cống gây tắc nghẽn thoát nước.
Theo thống kê, chỉ riêng tại thành phố Vinh cũ đã có tới hợn 33.000 cây xanh bị gãy, đổ. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An lúc đó đối mặt với áp lực lớn chưa từng có. Lượng rác phát sinh sau bão tăng gấp nhiều lần bình thường, vừa từ cây gãy, lá mục, vừa từ rác thải sinh hoạt.
Một công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, chia sẻ: “Từ hôm bão đến nay, chúng tôi không có ngày nghỉ, ngày nào cũng làm ba ca từ sáng đến khuya, có hôm 1- 2 giờ sáng mới nghỉ. Nhiều anh em thiếu ngủ trầm trọng, có người làm việc đến mức ngất xỉu”.

Những chiếc xe gom rác hối hả đưa rác về nơi tập kết. Ảnh: Đình Tiệp.
Chị Liên, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tâm sự: “Từ hôm tăng ca sau bão đến giờ, tôi chưa được gặp con. Khi đi làm thì con chưa tỉnh, lúc về thì con đã ngủ say. Khối lượng công việc nhiều lắm, có người trong công ty đã ngất vì kiệt sức”.
Còn anh Hoàng, với gương mặt hốc hác sau những ngày dồn sức cho công việc, nói: “Những ngày vừa rồi ai cũng sút cân vì quá tải. Chúng tôi chỉ mong người dân thông cảm, đừng xả rác bừa bãi, đừng mang cây lớn ra bỏ sau khi công nhân đã dọn xong. Chỉ cần vậy thôi, vất vả của anh em sẽ bớt nặng nề hơn”.
Đó là những hình ảnh phản ánh chân thực sự gian khổ mà những công nhân môi trường phải gánh chịu sau thiên tai. Họ không quản ngại thời tiết thất thường, không nề hà khó nhọc, chỉ với một mong muốn duy nhất là mong các tuyến phố sớm trở lại xanh - sạch - đẹp.
Hoàn thành mục tiêu đô thị “sạch” kịp Lễ Quốc khánh
Sau khi bão số 5 đi qua, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động hơn 600 công nhân, hàng trăm phương tiện chuyên dụng gồm xe tải, xe cuốn ép, máy múc... đồng loạt ra quân. Các tổ công nhân làm việc theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, xuyên trưa, xuyên đêm, với mục tiêu vừa đảm bảo thông suốt giao thông, vừa hạn chế dịch bệnh phát sinh sau bão.
Kết quả cho thấy rõ sự nỗ lực khổng lồ, chỉ riêng ngày 26/8, đã có hơn 1.000 tấn rác thải được thu gom, mức kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay. Bình quân mỗi ngày sau đó, công ty cũng phải xử lý khoảng 1.000 tấn rác thải, trong đó khoảng hơn 300 tấn rác sinh hoạt.

Một lượng rác thải lớn được thu gom sau bão để kịp tiến độ đề ra. Ảnh: Đình Tiệp.
Tuy nhiên, khối lượng công việc không chỉ lớn mà còn nhiều thách thức. Rác cây xanh, sinh hoạt dồn ứ gấp nhiều lần ngày thường trong khi số điểm tập kết tạm thời hạn chế. Xe vận chuyển phải đi quãng đường dài ra Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An), kéo dài thời gian xử lý. Nhiều loại rác khó thu gom như lá cây dính chặt mặt đường, rác ướt, cây gãy phải cắt khúc mới vận chuyển được, tất cả đều khiến tiến độ bị chậm lại.
Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của công ty, cho biết: “Anh em công nhân đang làm việc xuyên ngày đêm, thu gom khối lượng rác gấp nhiều lần ngày thường. Khó khăn lớn nhất là vừa phải xử lý rác sinh hoạt tồn đọng, vừa khắc phục lượng cây đổ sau bão. Dù vất vả, chúng tôi vẫn xác định bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ để trả lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho đô thị trước dịp Quốc khánh 2/9. Và, chúng tôi đã làm được đúng tiến độ đề ra”.
Thực tế cho thấy, nhiều tuyến đường vừa được dọn dẹp sạch sẽ nhưng hôm sau lại xuất hiện lượng rác lớn do người dân mang ra bỏ bừa bãi, khiến công tác xử lý bị kéo dài. Chỉ cần mỗi người dân nâng cao ý thức, hạn chế xả rác tùy tiện, chấp hành phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, thì gánh nặng cho công nhân sẽ được san sẻ rất nhiều.

Tất cả vì một mục tiêu là sớm trả lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho các tuyến phố. Ảnh: Đình Tiệp.
Cơn bão số 5 đã đi qua, nhưng dấu vết mà nó để lại vẫn còn hiện hữu. Và trong những ngày tất bật ấy, hình ảnh người công nhân môi trường lấm lem mồ hôi, áo quần ướt đẫm, vẫn cặm cụi bên từng đống rác, từng gốc cây bật rễ... chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh bền bỉ và sự hy sinh thầm lặng của công nhân môi trường.
Với khối lượng công việc khổng lồ, áp lực thời gian nặng nề, nhưng bằng ý chí và tinh thần trách nhiệm, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cùng các lực lượng liên quan đã nỗ lực hết mình. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung là trả lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho các tuyến phố.