Một lần nữa, làng túc cầu thế giới chứng kiến một sự việc đau lòng. Cái chết của cầu thủ người Bờ Biển Ngà ở Trung Quốc gợi lại những ký ức buồn, bởi trước Cheick Tiote cũng có nhiều cái tên đã mãi mãi không thể chơi bóng được nữa vì lý do tương tự.
1. Naoki Matsuda (Nhật Bản - Matsumoto Yamaga)
Matsuda là một trong những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Nhật Bản nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 34. Cầu thủ của Matsumoto Yamagađã đổ gục xuống sân sau khoảng 15 phút khởi động. Ban đầu, các đồng đội tưởng anh bị say nắng dưới thời tiết 43 độ C, nhưng khi vào bệnh viện, Matsuda đã không thể chiến thắng được bệnh tim quái ác.
Hình ảnh mà Shunsuke Nakamura nhìn chăm chú với ánh mắt âu lo cho sự sống của người bạn thân từ bên ngoài cửa sổ, khiến người ta còn nhớ mãi về một hậu vệ tài năng mà bóng đá xứ mặt trời mọc đã sản sinh.
2. Antonio Puerta (Tây Ban Nha - Sevilla)
Antonio Puerta là hậu vệ tài năng của Sevilla, là trụ cột của đội bóng trong hành trình đăng quang tại UEFA Cup 2007. Chính Puerta là tác giả của bàn thắng quyết định ở những phút cuối trong trận đấu gặp Schalke 04, đưa Sevilla vào chung kết và sau đó thắng Middlesbrough 4-0 để nâng cao chiếc cúp vô địch.
Nhưng phút 31 trận của trận đấu khai mạc Primera Liga với Getafe, Puerta đã đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Cầu thủ sinh năm 1984 được chuyển tới bệnh viện trong thành phố Seville và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/8/2007 sau 3 ngày nhập viện. Puerta chết vì bị nhồi máu cơ tim khi đang ở độ chín của sự nghiệp.
3. Dani Jarque (Tây Ban Nha - Espanyol)
Sau Antonio Puerta, bóng đá Tây Ban Nha thêm một lần nữa chứng kiến một cầu thủ khác đột quỵ. Đó là trường hợp của Dani Jarque. Đội trưởng của Espanyol cảm thấy khó chịu sau khi đang nói chuyện điện thoại với bạn gái.
Sau đó, các đồng đội phát hiện và lập tức đưa Jarque vào bệnh viện. Tại bệnh viện Florence, Jarque đã không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Cũng giống như Puerta, Dani Jarque ra đi khi sự nghiệp đang lên và bỏ lại người vợ với đứa con còn chưa cất tiếng khóc chào đời.
4. Marc Vivien Foe (Cameroon - Man City)
Phút 75, trận đấu tại Confederation Cup 2003 giữa hai đội Colombia và Cameroon trên sân Stade France, Marc Vivien Foe đã bất ngờ ngã gục xuống sân và tắt thở.
Sau khi được cáng ra khỏi sân, các bác sĩ đã làm mọi cách để tiến hành sơ cứu cho Foe, nhưng vẫn không thể làm tim cầu thủ này đập trở lại. Các khám nghiệm sau đó chỉ ra rằng, tim Foe bị phình to và huyết áp cao, cộng thêm điều kiện thi đấu nắng như thiêu đốt nên cầu thủ này đã không chịu đựng được.
Foe từng cùng ĐT Cameroon vô địch tại châu Phi và tham dự World Cup 2002. Nhiều người đã không kìm được giọt nước mắt khi bóng đá Cameroon đã mất đi một cầu thủ xuất sắc.
5. Và nhiều cầu thủ khác
Không chỉ có 4 cái tên kể trên, bóng đá trên thế giới còn từng chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly đầy nước mắt khác. Có thể kể ra như Miklos Feher, Jordi Pitarque, Miguel Garcia, De la Red, Sergio Sanchez... Có những người đã mãi mãi ra đi, có những người may mắn thoát chết song đột quỵ trong bóng đá luôn là hiểm họa thường trực.
Cái chết của Cheick Tiote hôm 5/6 một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ, cho các đội bóng xem nhẹ công tác y tế.