Nhọc nhằn mưu sinh giữa thời tiết nắng như ‘đổ lửa’
Chủ Nhật 12/04/2026 , 12:06 (GMT+7)Một tuần nay, thời tiết tại Hà Tĩnh luôn neo ở mức 38-40 độ C, thậm chí có nhiều khu vực lên đến 41 độ C, khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Theo ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, mùa hè năm 2026 đến sớm hơn trung bình nhiều năm và nền nhiệt cũng tăng cao bất thường.
Trong chuỗi số liệu ghi nhận 60 năm qua, đợt nắng nóng có nền nhiệt cao và kéo dài nhất trong tháng 4 là năm 2024 (5 ngày). Song năm nay kỷ lục đó đã bị xô đổ, bởi đợt nắng hiện tại đã kéo dài 7 ngày và dự kiến còn tiếp diễn đến ngày 15/4, khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Trên công trường xây dựng, nhiệt độ dù lên đến 40-41 độ C nhưng những “bóng hồng” vẫn miệt mài buộc sắt thép chạy đua tiến độ.
Chị Nguyễn Thị Hồng, trú phường Thành Sen cho hay, chị là lao động thời vụ. Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của nhà thầu, từ 5 giờ 30 sáng chị bắt đầu ra công trường buộc thép. Công việc không quá vất vả nhưng đứng thời gian dài giữa trời nắng gắt khiến cơ thể chị mệt nhoài.
“Dù đã mang quần áo nhiều lớp, đội nón, trùm khăn, đeo khẩu trang, bao tay… nhưng da mặt tôi vẫn bỏng rát vì nắng nóng”, chị Hồng nói.
Nắng ráo là điều kiện thuận lợi cho thợ nề thi công xây dựng.
Những người phụ nữ vùng “chảo lửa” làm cả công việc của cánh mày râu.
Chị Trần Thị Tâm (SN 1975), quê ở xã Hộ Độ nhiều năm làm nghề xây dựng. Công việc nặng nhọc, tiềm ẩn rủi ro nhưng chị vẫn bám trụ vì phải nuôi bốn người con.
Chị Lê Thị Hà (SN 1983), trú phường Trần Phú cho biết, chị từng làm muối nhưng bấp bênh, nghề mai một, thu nhập thấp nên chị chuyển sang làm phụ hồ. Nghề này có việc thì làm, hết việc lại nghỉ. Mỗi ngày công khoảng 400.000 đồng, nhưng vào cao điểm nắng nóng, mỗi tháng chị chỉ làm được khoảng 15 công.
Theo các công nhân, dù nắng gắt nhưng hôm nào công nhân cũng làm việc đến 11 giờ trưa, chiều 13 giờ làm lại đến 18 giờ.
Bất chấp nắng nóng, người phụ nữ buôn bán ve chay vẫn miệt mài làm việc.
Đỉnh điểm 12 giờ trưa, khi các cung đường tại phường Thành Sen (TP Hà Tĩnh) như bốc lửa, nhân viên giao hàng vẫn miệt mài "đội nắng" để kịp giao đơn hàng đến cho khách.
tin liên quan
Khách du lịch nườm nượp đến Huế dịp lễ 30/4 - 1/5
Huế Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, TP. Huế trở thành tâm điểm chú ý, khi lượng khách du lịch đến vùng đất Cố đô lập kỷ lục.
Đà Nẵng rộn ràng sắc cờ đỏ hút giới trẻ
Không gian rực sắc đỏ tại nhiều quán cà phê, nhà hàng ở Đà Nẵng thu hút đông đảo bạn trẻ, du khách check in, lan tỏa không khí hân hoan hướng về ngày 30/4.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị thăm mô hình trồng sâm và hàng hóa OCOP Lai Châu
Chiều 23/4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đi thăm mô hình trồng sâm ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu và các gian hàng OCOP ở trung tâm tỉnh.
Cận cảnh 'tử thần' lơ lửng trên mỏ đá vừa sạt lở ở Thái Nguyên
Thái Nguyên Mỏ đá sạt lở trong đêm ở tỉnh Thái Nguyên đã cuốn theo hàng nghìn mét khối đá vùi lấp máy móc, lăn xuống sát đường giao thông đe dọa an toàn người đi đường.
Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn Bắc miền Trung hoang vắng
HUẾ Sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn khu vực Bắc miền Trung (đóng tại TP. Huế) xuống cấp, hoang vắng.


