Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, đêm 23/11, do ảnh hưởng đới gió Đông kết hợp không khí lạnh gây mưa giông khiến mực nước sông Hà Thanh dâng trở lại. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm trên dưới 100 mm, gây ngập cục bộ ở hạ lưu thuộc khu vực Diêu Trì (xã Tuy Phước), Canh Vinh và một số phường, xã ven đô thị Quy Nhơn.
Không chỉ vậy, do mực nước sông Kôn cũng dâng cao trở lại nên ở phường An Nhơn Nam, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) có một số nơi tái ngập.
Sáng 24/11, nhiều khu dân cư ở xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) vẫn còn bị cô lập, người dân phải di chuyển bằng sõng. Ảnh: V.Đ.T.
Sáng 24/11, chúng tôi có mặt tại HTX Nông nghiệp Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông) và được ông Huỳnh Văn Hải, Giám đốc HTX, cho biết, sau đợt lũ vừa qua, các thôn Lạc Điền, An Lợi, Lương Bình, Phó Đầm (xã Tuy Phước Đông) chưa kịp rút hết nước thì sáng nay (24/11) nước tiếp tục dâng, nhiều nơi tái ngập.
Còn tại phường Quy Nhơn Bắc, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường, thông tin, vào đêm 23/11 trên địa bàn mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, có điểm ngập sâu 1 m. Hiện cả 4 khu phố 1, 2, 3, 4 (phường Quy Nhơn Bắc) đều bị ngập sâu.
“Các lực lượng vũ trang đang tiếp tục ứng trực hỗ trợ người dân chống lũ. Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng để giúp bà con khắc phục thiệt hại”, ông Diễn nói.
Trong sáng 24/11, nhiều nơi ở ở xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) tái ngập, nước lại tràn qua đường giao thông liên thôn. Ảnh: V.Đ.T.
Cũng theo ông Diễn, phường Quy Nhơn Bắc là một trong những địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do đợt lũ từ ngày 18-22/11, nay tiếp tục đối mặt với lũ mới nên bà con gặp nhiều khó khăn. Trong đợt lũ trước, phường Quy Nhơn Bắc có hơn 10.000 hộ dân có nhà bị ngập; lũ làm 3 người chết, 1 người bị thương; hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, đến nay chưa thể thống kê đầy đủ.
Ở phường Quy Nhơn Đông, địa phương nằm phía hạ lưu sông Hà Thanh cũng không ngoại lệ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn (50 tuổi), người dân phường Quy Nhơn Đông, cho biết, khoảng 19h đêm 23/11 nước bắt đầu dâng trước cửa nhà, đến 3-4h sáng 24/11 thì lên nhanh gần tới đầu gối, tràn vào sân.
“Đợt lũ vừa qua, nhà tôi nước ngập gần nửa nhà, vợ chồng tôi phải đi tránh trú. Tối 23/11, vợ chồng tôi mới trở về dọn dẹp nhà thì nước lại lên”, ông Tuấn than thở.

















