Người dân khóc thương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ Sáu 26/07/2024 , 08:53 (GMT+7)Sau khi nhân dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người đã không cầm được nước mắt xúc động trong giây phút tiễn biệt.
Chiều 25/7, nhân dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà của Tổng Bí thư ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Nhiều người phải chờ đến tối mới tới lượt vào viếng nhưng xếp hàng rất ngay ngắn, trật tự, bước đi với tình cảm đặc biệt dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù những hàng người dài đến cả cây số nhưng rất trật tự, ổn định và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, tình nguyện viên.
Từ những em bé chỉ mới vài tuổi đến những cụ già, từ các bạn trẻ đến các phật tử tại các chùa, từ phụ nữ đến nam giới... tất cả đều chung một niềm xúc động, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngay cả những cụ già, người tàn tật dù gặp khó khăn trong việc đi lại vẫn cố gắng đến Nhà tang lễ Quốc gia để thắp nén hương đưa tiễn Tổng Bí thư lần cuối.
Trong dòng người vào viếng, nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều tự giác xếp hàng thật ngay ngắn, trang nghiêm...
Theo yêu cầu, người dân khi trực tiếp đến viếng cần mang theo căn cước công dân có gắn chip hoặc điện thoại cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR, làm các thủ tục tại các điểm trực chốt để vào viếng. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân sẽ tuân thủ theo sắp xếp của bộ phận an ninh để vào viếng.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7/2024 và từ 7h đến 13h ngày 26/7/2024.
Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Các tuyến đường cấm/hạn chế phục vụ Quốc tang chiều 26/7: Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ (đoạn từ Cửa Nam đến Trần Phú), Trần Phú, Sơn Tây (đoạn từ Trần Phú đến Kim Mã), Kim Mã, Đào Tấn (đoạn từ Kim Mã đến Liễu Giai), Liễu Giai (đoạn từ Đào Tấn đến Kim Mã), Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Trần Vỹ đến Nguyễn Cơ Thạch).
tin liên quan
Khai mạc sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25
Sáng 1/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc sự kiện 'Photo Hanoi’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế'.
Ô tô ‘chết’ la liệt, bùn rác ‘bủa vây’ Đà Nẵng sau lũ
Nước rút, để lại khung cảnh ngổn ngang ở các vùng rốn lũ của Đà Nẵng. Rác thải, bùn đất phủ kín các con đường, khu phố, xe ô tô ‘chết’ la liệt
Trở lại rốn lũ Mường Bang
Sơn La Lũ đi qua, Mường Bang vẫn chưa thể hồi sinh trọn vẹn. Đường sá, cầu cống, trường lớp... còn ngổn ngang đất đá, nhiều hộ dân vẫn tạm cư bên nền nhà cũ.
Lũ vượt mức lịch sử 1964, người dân tìm mọi cách chi viện
Hiện mực nước lụt tại nhiều phường xã ở Đà Nẵng vẫn ở mức trên báo động 3, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập rất nặng, nhiều xã phường bị chia cắt hoàn toàn.
Huế gồng mình chống lũ, cứu trợ khắp nơi
TP HUẾ Nước rút lại rồi lên, ngập lụt diễn ra hầu như khắp Huế. Thành phố đã và đang ứng cứu, trao nhu yếu phẩm để hỗ trợ kịp thời cho người dân.
Nước lớn bủa vây khu dân cư ven sông Cu Đê
Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Cu Đê (Đà Nẵng) dâng cao khiến các khu dân cư ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.


