| Hotline: 0983.970.780

Mang mùa xuân đến với lực lượng giữ rừng ở Đồng Nai

Thứ Năm 19/02/2026 , 15:14 (GMT+7)

Ngày đầu xuân mới, những phần quà được trao không chỉ là lời chúc Tết mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để những người giữ rừng vững vàng nơi tuyến đầu.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi có dịp theo chân đoàn công tác do ông Cổ Tấn Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm, chúc tết lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại chỗ, để hiểu hơn về cuộc sống, công việc của những người giữ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác là Hạt kiểm lâm khu vực 3, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Báo cáo đoàn công tác, anh Triệu Mạnh Tùng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực 3 cho biết, sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị quản lý 5 xã có rừng trồng và 2 đơn vị chủ rừng, khối lượng công việc tăng đáng kể. Ban đầu, một số cán bộ địa phương còn lúng túng trong ngành lâm nghiệp, tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm Khu vực 3 chủ động phối hợp, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, đến nay các xã đã nắm rõ trách nhiệm, chủ động xây dựng phương án bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô.

Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm khu vực 3 duy trì phối hợp chặt chẽ với các Phân trường, đơn vị chủ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đến nay, công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, địa phương và người dân đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

Từ Hạt kiểm lâm Khu vực 3 chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến với Phân trường 6 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai), nơi lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đang ngày đêm “gác cổng” rừng, bảo vệ sự bình yên để người dân vui xuân đón tết. Nơi đây, chỉ có 9 người, nhưng quản lý 2.600ha rừng, trong đó 1.200ha là rừng tự nhiên và hơn 1.000 hộ nhận khoán.

Anh Nguyễn Xuân Quang, Phân trường 6, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú cho biết, do đặc thù công việc nên toàn bộ 100% cán bộ viên chức của đơn vị đều phải trực trong những ngày Tết, nhằm hạn chế tối đa vi phạm và phòng cháy chữa cháy rừng trong dịp cao điểm.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai nghe báo cáo kế hoạch phương án tuần tra, kiểm soát tại khu vực rừng quản lý của Phân trường 6 trong cao điểm mùa khô.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai chỉ đạo kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng Phân trường 6 bám sát địa bàn.

Nhiều năm nay, đa phần lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại Phân trường 6 đều bám trụ tại đơn vị trong cao điểm dịp Tết. Với họ, bảo vệ rừng, bảo vệ tài sản của nhà nước, giữ bình yên cho người dân an vui đón tết là nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy, dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng bữa cơm sum vầy cùng đồng đội, cùng cấp trên trong ngày tết, với họ, là nguồn động viên tinh thần lớn, tiếp thêm động lực để họ an tâm bám rừng.

Trạm Kiểm lâm Đất Đỏ nằm lọt thỏm giữa rừng sâu, nơi hệ sinh thái phong phú nhưng cũng đầy hiểm nguy, đường đi gập ghềnh khiến mãi gần 23 giờ đêm chúng tôi mới tới nơi. Bên bếp lửa đỏ rực giữa đại ngàn, các anh kiểm lâm kể lại những chuyến tuần tra xuyên đêm, những lần đối mặt hiểm nguy khi bám rừng giữ rừng. Ánh lửa bập bùng, tiếng đàn vang lên hòa cùng âm thanh xào xạc của lá rừng, tiếng chim thú vọng xa khiến đêm xuân giữa rừng trở nên vừa bình yên vừa xúc động. Giữa không gian ấy, những lời động viên từ cấp trên trở thành nguồn ấm áp đặc biệt, tiếp thêm niềm tin để những người giữ rừng vững lòng qua thêm một mùa xuân xa nhà.

Ông Cổ Tấn Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, càng vào dịp lễ, Tết, trách nhiệm giữ rừng càng nặng nề. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên xuống cơ sở thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp lực lượng yên tâm bám rừng.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai ghi nhận và trân trọng những nỗ lực thầm lặng của lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại Hạt Kiểm lâm khu vực 3, Phân trường 6, Trạm Kiểm lâm Đất Đỏ cùng các hộ dân nhận khoán đã bền bỉ góp phần giữ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng suốt thời gian qua. Trong những ngày đầu xuân mới, những phần quà được trao không chỉ là lời chúc Tết mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để những người giữ rừng vững vàng nơi tuyến đầu. Bước sang năm 2026, ngành kiểm lâm Đồng Nai kỳ vọng các đơn vị cơ sở tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, giữ vững màu xanh đại ngàn, để mùa xuân luôn bình yên trên từng cánh rừng.

Kè biển Hải Tiến sạt lở, ngổn ngang trước mùa du lịch

Kè biển Hải Tiến sạt lở, ngổn ngang trước mùa du lịch

Ảnh 09:30

Bão năm 2025 khiến nhiều đoạn kè biển tại Khu du lịch Hải Tiến (Thanh Hóa) sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, hạ tầng ven biển vẫn ngổn ngang trước mùa du lịch.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ tại Cố đô Huế

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ tại Cố đô Huế

Ảnh 14:54

Huế 100% thanh niên trúng tuyển của TP Huế đã hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng...

Rực rỡ sắc xuân nơi biên cương Lũng Cú

Rực rỡ sắc xuân nơi biên cương Lũng Cú

Ảnh 14:07

Xuân về, sắc mận, sắc đào đua nở trên triền đá, ôm ấp những bản làng, tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ nơi biên cương Lũng Cú.

Hải Phòng giao 5.100 quân nhân lên đường nhập ngũ năm 2026

Hải Phòng giao 5.100 quân nhân lên đường nhập ngũ năm 2026

Ảnh 08:57

Ngày 4/3, TP Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. 5.100 thanh niên ưu tú đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Người dân đổ xô đi check-in ở địa điểm mới chân đèo Hải Vân

Người dân đổ xô đi check-in ở địa điểm mới chân đèo Hải Vân

Ảnh 18:20

Đà Nẵng Khu vực cảng Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thu hút đông đảo bạn trẻ, đặc biệt các cặp đôi, đến tham quan, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn dưới chân Đèo Hải Vân.

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ

Ảnh 08:33

Lai Châu Sáng 28/2, tại di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026.

Xem thêm