| Hotline: 0983.970.780

Lưỡi không xương

Thứ Năm 23/06/2011 , 10:19 (GMT+7)

Hai Bò hỏi Hai Lúa:

- Này, cái đường 9 đoạn trên Biển Đông mà ông hàng xóm tự vẽ ra, sao lại gọi là lưỡi bò nhỉ?

- Ơ, tôi không rõ lắm. Chắc là khi ông hàng xóm vẽ lên, người ta thấy giông giống cái lưỡi bò nên gọi đại là lưỡi bò.

- Gọi đại sao được. Chắc cũng phải có chút cơ sở nào chứ?

- Thì con bò khi người chăn bò không để ý, nó sẽ tranh thủ thè lưỡi ra chén lúa bên ruộng của ông hàng xóm.

- Ví thế thì không phải, vì ông hàng xóm cố tình tạo ra cái lưỡi bò đó, chứ có phải là vô tình như ông chăn bò đâu.

- Ờ nhỉ. Mà thôi, cãi nhau chuyện đó làm gì. Người ta gọi là lưỡi bò thì mình cứ thế mà gọi theo.

- Tôi không đồng tình, vì gọi như thế là không phải với con bò và không phản ánh được đúng thực chất về sự cố tình của ông hàng xóm.

- Không phải với con bò là sao?

- Con bò đúng là khi người chăn bò lơ là, nó sẽ tranh thủ chén trộm lúa nhà hàng xóm. Nhưng nó chỉ chén trộm một chút theo kiểu ăn vụng vậy thôi, nó đâu có ông ổng lớn tiếng đòi sở hữu cái mảnh ruộng đó, đâu có hung hăng dùng cặp sừng để tấn công chủ ruộng.

- Ơ, đúng quá.

- Bởi thế, theo tôi không nên gọi là lưỡi bò mà gọi bằng cái lưỡi khác.

- Phải rồi. Hay gọi là lưỡi rắn. Rắn luôn được coi là con vật hiểm độc mà.

- Không được. Rắn chỉ tấn công con mồi trong phạm vi lãnh thổ của nó thôi, và chỉ bắt mồi vừa đủ cho một bữa ăn thôi.

- Hay gọi là lưỡi cáo. Con cáo thường bị coi là kẻ xảo quyệt.

- Cái xảo quyệt của con cáo chỉ để lừa phỉnh mấy con thú khác, hòng kiếm bữa ăn thôi. Nó có dùng miệng lưỡi để đe dọa, lấn lướt thiên hạ một cách vô lối đâu.

- Vậy theo anh, nên gọi là lưỡi gì?

- Lưỡi người. Mà không phải là lưỡi người bình thường.

- Không phải lưỡi bình thường thì là lưỡi gì?

- Lưỡi không xương. Anh không nghe các cụ thường nói “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” à?

- Ơ, nghe chứ. Tôi hiểu ý anh rồi. Với cái lưỡi không xương này, ông hàng xóm miệng cứ ra rả hòa bình, nhưng lại hay thè lưỡi để liếm láp biển đảo của hàng xóm láng giềng. Khi hàng xóm, láng giềng lên tiếng phản đối, thì ông ấy lại rêu rao rằng hàng xóm vu khống mình…

- Đúng thế.

Xem thêm
U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Hướng tới chấm dứt du lịch cưỡi voi

ĐẮK LẮK Tổ chức Động vật châu Á và tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp bảo tồn đàn voi nhà, chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang mô hình thân thiện với voi.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất