| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Người dân 'nắm đuôi trâu', liều mình băng qua nước xiết

Thứ Năm 29/06/2017 , 20:06 (GMT+7)

Do có mưa liên tục trong những ngày qua, lũ trên các sông suối tại địa bàn tỉnh Lào Cai lên nhanh đã gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của người dân địa phương.

Lũ cuốn trôi hoàn toàn con đường tạm duy nhất, đi qua suối, dẫn vào vào khu tái định cư thôn Sủng Hoảng 2, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát. Hiện 35 hộ dân với gần 180 nhân khẩu thôn Sủng Hoảng 2 gần như tách biệt với phần còn lại của xã Phìn Ngan. Người dân phải đi dọc theo bờ suối tìm chỗ nước chảy không xiết để lội qua, bất chấp nguy hiểm. Thậm chí, có người dân còn “sáng tạo”, cho trâu lội trước, nắm vào đuôi để qua suối an toàn hơn.

Xem thêm
Sử dụng thiên địch là xu hướng trong sản xuất nông nghiệp bền vững

Bắt nhịp cách mạng xanh 4.0; Việt Nam và Liên Hợp Quốc đồng hành vì tăng trưởng xanh; Gấp rút giải phóng mặt bằng các công trình thủy lợi; Chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi Mỹ áp dụng thuế đối ứng; Đà Nẵng nỗ lực bảo vệ rừng; Dùng ong nhập ngoại thụ phấn, dưa lưới đậu trái tới 90%.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Bắt đường dây sản xuất, bán thuốc tân dược giả gần 200 tỷ đồng

Thanh Hóa Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu là gần 10 tấn, ước tính thu lời bất chính ước tính gần 200 tỷ đồng.

'Vọng Xưa' - Một làng quê đáng sống

Có những làng quê khiến người ta muốn sống, muốn gắn bó, muốn trở về chỉ vì ở đó cuộc sống lành như hạt lúa, ấm như ánh lửa bếp và sâu như tiếng ru của mẹ.