| Hotline: 0983.970.780

Không có phép vẫn tự ý san gạt núi đồi

Thứ Ba 31/03/2020 , 09:50 (GMT+7)

Người dân san gạt đồi núi để lấy mặt bằng trồng cây, dựng nhà diễn ra rầm rộ nhưng không hề thấy “bóng dáng” cơ quan chức năng can thiệp, xử lý.

Chòi tạm được dựng ngay tại khu đất mới được san gạt trái phép. Ảnh: Nguyễn Quang.

Chòi tạm được dựng ngay tại khu đất mới được san gạt trái phép. Ảnh: Nguyễn Quang.

Thời gian qua, tình trạng người dân tự ý khai phá đất đồi lấy mặt bằng tại các xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) diễn ra khá rầm rộ, nhưng vẫn không được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Chúng tôi tìm đến khu vực đồi núi tại thôn Trước Đông, nằm bên cạnh tuyến đường Bà Nà – suối Mơ thuộc địa bàn xã Hòa Nhơn, nơi bị người dân ngang nhiên khai phá, san gạt lấy mặt bằng với diện tích hàng trăm m2 khiến núi đồi tại đây nham nhở, xấu xí.

Cách đó chừng vài chục mét, ngay cạnh phía cổng chào dẫn vào thôn Trước Đông cũng bị người dân đào xới, tiến hành trồng cây ăn quả, dựng lên một ngôi nhà gỗ kiên cố và có đường được bê tông hóa để ô tô đi vào tận nơi.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hoà Nhơn cho biết, chủ nhân của khu đất được san ủi nói trên là của một người tên Ngô, sinh sống tại xã Hòa Nhơn. Sau khi cơ quan chức năng phát hiện vụ việc vào chiều ngày 17/3, đã yêu cầu ông Ngô đưa máy múc ra khỏi hiện trường khai phá và mời ông Ngô lên làm việc, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cách đó không xa, tại thôn Phú Hạ, xã Hoà Sơn cũng diễn ra tình trạng san gạt đồi núi trái phép chỉ cách đường Bà Nà – suối Mơ vài chục mét, đi dọc theo đường mòn sẽ dẫn đến 1 khu đất vừa bị người dân san gạt rộng chừng vài trăm m2.

Tại đây, chủ khu đất cho dựng hàng rào với trụ bê tông, lưới B40 kiên cố. Một chòi nhỏ cũng được dựng lên với mái tranh, nền bê tông hóa. Qua quan sát, việc san lấp diễn ra cách đây không lâu, nhiều cây cối cũng mới được chủ khu đất mang đến trồng tại đây.

Ông Hồng Xuân Phước, cán bộ địa chính xã Hoà Sơn cho biết, chủ nhân của khu đất này là ông Hiển hiện sinh sống tại xã Hòa Sơn đã có hành vi san ủi đất đồi lấy mặt bằng không phép nên đã bị UBND xã Hòa Sơn lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND xã Hòa Sơn yêu cầu ông Hiển khôi phục lại hiện trạng đất như ban đầu. Tuy đã tiến hành nộp phạt nhưng ông Hiển vẫn chưa khôi phục.

Theo ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hoà Sơn thì UBND xã sẽ tiến hành theo dõi trường hợp của ông Hiển, cử lực lượng bám sát địa bàn, không để xảy ra tình trạng người dân lén lút cải tạo đồi núi. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Lê Đức Toại, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoà Vang cho rằng, vừa qua, ông cùng lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị, đại diện chính quyền hai xã Hoà Nhơn và Hoà Sơn đã đi kiểm tra hiện trường.

Sau khi kiểm tra, ông Toại đề nghị lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đình chỉ việc san ủi đất đồi, còn với những trường hợp dựng nhà tạm trên đất đã cải tạo thì tiến hành tháo dỡ ngay lập tức.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Cụm Công nghiệp làng nghề Phú Túc: 21 công trình không phép, vi phạm môi trường

Ngoài việc xây dựng trái phép hàng chục nhà xưởng, hoạt động của Cụm Công nghiệp làng nghề Phú Túc đến nay còn chưa có Giấy phép môi trường.

Công ty Minh Dương được Hà Nội giao 3 cụm công nghiệp trong vòng nửa tháng

Trước khi về hưu, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch TP. Hà Nội đã giao liên tiếp 3 cụm công nghiệp cho Công ty Minh Dương với tổng diện tích đất gần 50 ha.

Cục Cảnh sát môi trường tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chuỗi hoạt động tri ân 'uống nước nhớ nguồn' thể hiện sự tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.