| Hotline: 0983.970.780

Ghi nhanh trong tâm lũ: Nước dữ ngập nhà, cuốn phăng trâu bò, tài sản

Thứ Tư 23/07/2025 , 14:30 (GMT+7)

Nghệ An Thất thần, bàng hoàng… là tâm trạng của người dân vùng ngập lụt các xã miền Tây xứ Nghệ lúc này, bởi những cột mốc kỷ lục vượt qua sức tưởng tượng của con người.

Nước lên nhanh đến mức khó tin

Sáng 23/7, trong lúc tìm cách để tiếp cận tâm lũ xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, tôi liên lạc với anh Lô Trường Bách, người địa phương, để hỏi về tình hình mưa lũ. Anh Bách kể, lúc 23h đêm 22/7, anh còn đứng ngoài cổng căn nhà 2 tầng mới xây xong để phát trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung “còn 70cm là đến đỉnh lũ lịch sử năm 2018”.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ sau, tức rạng sáng ngày 23/7, cả gia đình anh 6 người đã phải nhờ đến lực lượng chức năng mang xuồng đến cứu hộ khi đang ngồi lo lắng, thất thần trên tầng 2 ngôi nhà.

Trưa ngày 23/7, nước lũ ngập trắng một vùng rộng lớn ở Tương Dương. Ảnh: NVCC.

Trưa ngày 23/7, nước lũ ngập trắng một vùng rộng lớn ở Tương Dương. Ảnh: NVCC.

“Nước lên nhanh lắm, không biết nước ở đâu về mà nhiều kinh khủng. Lúc đầu cứ nghĩ là nước chỉ lên mấp mé sân thôi, ai ngờ đến sáng nay đã ngập nửa tầng 2 rồi. Mọi đồ đạc trong nhà chưa kịp sơ tán thế là hư hỏng và trôi mất hết”, anh Bách buồn bã.

Sau cuộc điện thoại chớp nhoáng với PV, anh Bách ngoảnh lại nhìn tuyến đường Quốc lộ 7, đoạn qua trung tâm xã Tương Dương, nước lại dâng thêm hơn nửa mét so với cách đó vài phút. “Mới đây nước chỉ hơn đầu gối mà giờ đã lên ngang ngực rồi”, anh Bách la lên với giọng khó tin.

Chung bàng hoàng, chị Lương Thị Thùy, ở xã Lượng Minh chia sẻ, nước lũ lên rất nhanh trong đêm không như dự báo. Nhà chị ở rất cao phía trên đường lớn nhưng vẫn ngập tới sàn tầng 1. Còn các hộ gia đình sống dọc theo sông Lam thì ngập tới nóc. Chứng kiến cầu treo bản Lả bị cuốn sập mà cảm thấy kinh hoàng.

Còn anh Lô Văn Hùng, ở xã Tam Thái cũng không thể ngờ nước lũ có thể ngập đến nhà của mình. “Trận lũ được coi là lịch sử năm 2018 nhà tôi không bị gì. Vậy mà nửa đêm hôm qua lũ lên nhanh quá hai vợ chồng tôi phải thu dọn đồ đạc và con nhỏ đi sơ tán ở nơi an toàn”, anh Hùng kể với tâm trạng mệt mỏi vì thức trắng đêm chạy lũ.

Trắng tay sau lũ

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực xã Con Cuông vào trưa 23/7 cho thấy, mưa lớn kéo dài trong đêm 22 và rạng sáng 23/7 khiến nước từ sông Lam dâng cao tràn vào Quốc lộ 7, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Tại khu vực núi eo Vực Bồng, xã Con Cuông, một đoạn dài gần 700m của Quốc lộ 7 bị ngập sâu hơn 1m, khiến hàng chục phương tiện, người dân lưu thông qua đây buộc phải dừng lại, không thể tiếp tục di chuyển. Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn theo cả hai chiều từ trung tâm đi các xã vùng trên và từ xã vùng dưới lên trung tâm. Lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng đã phải lập chốt, cắt cử lực lượng cấm các phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực nguy hiểm.

Người dân và lực lượng chức năng tại Con Cuông huy động thuyền, ca nô hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tiệp.

Người dân và lực lượng chức năng tại Con Cuông huy động thuyền, ca nô hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tiệp.

Tình trạng ngập lụt còn được ghi nhận tại nhiều khu vực dân cư như thôn Vĩnh Hoàn và bản Pha, xã Con Cuông - nơi có nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, tài sản, gia súc bị thiệt hại nặng.

Bà Nguyễn Thị Kiều, 68 tuổi, trú thôn Vĩnh Hoàn bàng hoàng nói: “Từ thời mẹ sinh ra đến nay chưa bao giờ thấy nước sông Lam dâng cao thế này. Nước tràn vào tận nhà, gà vịt chết sạch, mọi thứ bị cuốn trôi theo dòng nước bạc”.

Một người đàn ông khác 64 tuổi, giọng run rẩy vì lạnh cũng nghẹn ngào kể, gia đình ông thầu khu bãi để nuôi trâu bò. Chiều 22/7 nước còn nhỏ, nhưng đến tối thì dâng quá nhanh, cuốn trôi toàn bộ 10 con trâu, 3 con bò. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

“Toàn bộ số tiền mua gia súc gia đình tôi vay mượn anh em, hàng xóm. Trâu bò đều sắp xuất bán được rồi, bây giờ lũ vào cuốn phăng hết rồi”, người đàn ông thở dài.

Trận lũ đêm 22, rạng sáng 23/7 xô đổ nhiều số liệu lịch sử. Ảnh: Đình Tiệp.

Trận lũ đêm 22, rạng sáng 23/7 xô đổ nhiều số liệu lịch sử. Ảnh: Đình Tiệp.

So sánh về trận lũ lịch sử đang diễn ra, ông Nguyễn Thái Hùng, cùng trú thôn Vĩnh Hoàng bảo: “Năm 1988 từng xảy ra một trận lũ lớn mà dân ở đây gọi là lịch sử, nhưng năm nay còn khủng khiếp hơn. Giờ nước đã ngập hết cả nhà, tài sản hư hỏng hết, chúng tôi không biết phải xoay sở thế nào để trang trại cuộc sống về sau”.

Theo ghi nhận, đến 12h30, nước trên sông Lam đoạn qua thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông vẫn đang tiếp tục dâng thêm. Người dân cầu mong trời ngừng mưa, nước rút để khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống.

Xem thêm

Bình luận mới nhất