Đêm không ngủ tại rốn lũ Quốc Oai và Chương Mỹ (Hà Nội)
(TN&MT) - Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều ngày nay, tại các xã: Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) và Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) thuộc thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
Do ảnh hưởng của bão số 2, tại huyện Chương Mỹ nước ngập sâu từ 0,5 đến 2m, khiến hơn 7.400 người cần cứu trợ khẩn cấp và hơn 4.300 người phải sơ tán. Đồng thời, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập; Đường giao thông nội đồng bị sạt lở; Nhiều tuyến đường thôn, xóm bị ngập; Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại và hư hỏng kênh, cầu, cống, đập nhỏ...

Tối 1/8, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có mặt tại thôn Nam Hài (xã Nam Phương Tiến) để ghi nhận tình trạng ngập lụt cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Theo ghi nhận, tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra, nước vẫn ngập vào trong nhà của nhiều hộ dân. Do đó, để tạm thời ổn định cuộc sống, nhiều gia đình đành phải đi sơ tán nơi khác, thậm chí, khi quay trở lại ngôi nhà của mình, người dân còn phải tập hợp thành từng nhóm để đi nhờ xe máy cày của một người dân hỗ trợ.
Rời xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) nhóm phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đến xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) để tận mắt chứng kiến, ghi nhận những gì xảy ra nơi đây.
Vừa nhanh tay dọn dẹp đồ đạc, ông Nguyễn Văn Thắng (người dân thông Cấn Thượng xã Cấn Hữu) cho biết, tình trạng ngập lụt tại xã đã diễn ra nhiều ngày nay.
Bằng chất giọng đặt xệt của "vùng Bưng Cấn", ông Thắng nói: "Mấy năm trước, làng tôi và cả xã cũng lâu lâu bị ngập. Những có lẽ đây là lần ngập nặng nhất, sâu nhất. Nhiều nơi ngập đến khoảng 1m nước..."
Trước đó, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo nhưng do tình trạng ngập lụt diễn ra quá nhanh (chỉ trong khoảng 4 giờ đồng hồ trước khi cơ quan chức năng phát đi thông báo) khiến cho người dân không kịp trở tay, nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng.































