| Hotline: 0983.970.780

Đất vàng 'hồi sinh' thành công viên hút khách check-in ngày Tết

Thứ Bảy 21/02/2026 , 16:11 (GMT+7)

Những khu đất vàng bỏ hoang năm nào, giờ đây đã hồi sinh thành không gian xanh mát, thu hút đông đảo người dân, du khách dạo chơi, checkin những ngày cuối Tết Bính Ngọ.

Ngày 21/2 (Mùng 5 Tết), tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TP.HCM), giữa trưa vẫn thu hút khách đến chụp ảnh. Khu đất nằm ở vị trí đắc địa này vốn bị quây tôn hoang hóa nhiều năm, nay trở thành vườn hoa đủ màu khoe sắc. Khu đất rộng gần 5.000 m2 với điểm nhấn là cụm linh vật Kim Mã.

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ thuộc dự án Thương xá Tax, nằm giữa ba trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur trở nên thông thoáng, rực rỡ mảng xanh, sắc vàng cạnh đường hoa Nguyễn Huệ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in.

Người dân TP.HCM thích thú ghi lại những khung hình đẹp dưới tiểu cảnh rực rỡ sắc đào tại công viên mới mở. Những không gian xanh, rực rỡ sắc màu không chỉ làm đẹp đô thị mà còn trở thành "liều thuốc tinh thần", mang đến niềm vui thảnh thơi cho người dân trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Khu vực công viên hoa tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân TP.HCM và du khách đến vui chơi, chụp ảnh Tết. "Chúng tôi rất bất ngờ khi quay trở lại TPHCM chỉ sau một tháng. Việc chỉnh trang khu đất trống thành công viên hoa không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn tạo thêm không gian công cộng cho người dân thành phố", bà Trần Thị Minh (quê Khánh Hòa) chia sẻ.

Không khí xuân cũng rộn ràng tại khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi. Người dân xúng xính quần áo đẹp đến chụp ảnh. Giữa trưa nắng, không ít du khách vẫn rộn ràng đến đây, tiếng nói cười vui rộn rã.

Ít ai biết, khu đất gần 4.000 m² từng là tòa nhà ITC bị cháy năm 2002 khiến 60 người tử vong gây chấn động dư luận thời ấy và bị bỏ hoang nhiều năm, nay thành công viên xuân rực rỡ, đón người dân chơi Tết. Công viên được trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, du khách thỏa thuê chụp ảnh.

Tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) - công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19, từ sáng sớm đã có khá nhiều người đến tham quan. Tại khu vực tượng đài Giọt nước, đông đảo du khách đến chụp ảnh, bồi hồi nhớ lại những ngày tháng gian khó nhưng cũng đầy kiên cường của TP.HCM trong đại dịch.

Người dân TP.HCM check-in tại công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 rộng 4,3ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa với ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng. Không gian này rực rỡ sắc hoa mai, hoa đào, biến khu đất trống năm xưa thành điểm hẹn du xuân xanh mát cho người dân và du khách.

Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 giữa lòng TP.HCM nay đã tràn ngập sức sống mới. Không còn vẻ bi thương, nơi đây trở thành không gian của niềm tin và hy vọng, nơi người dân hân hoan ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên những tiểu cảnh rực rỡ sắc xuân, hay bên linh vật ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ và bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tại công viên số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) không quá đông đúc như các công viên ở khu trung tâm, người dân thoải mái tạo dáng chụp ảnh. Đây vốn là khu đất bỏ trống nhiều năm, chưa được xây dựng nay được chỉnh trang gọn gàng. Điểm nhấn của công viên là linh vật ngựa cao 8 m, dài 7,5 m, nặng 5 tấn giá trị gần 2 tỷ đồng. Linh vật ngựa được lắp đèn toàn thân, về đêm sẽ phát sáng. 

Ngỡ ngàng trước diện mạo mới của những khu "đất vàng" từng bị bủa vây bởi tôn kín, chị Minh Hòa (45 tuổi, nhân viên văn phòng) cùng gia đình hào hứng du xuân tại công viên mới mở. Với chị Minh Hòa, việc những rào chắn được dỡ bỏ để nhường chỗ cho không gian xanh rực rỡ sắc hoa không chỉ tạo thêm điểm đến chụp ảnh Tết lý tưởng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực kiến tạo môi trường sống chất lượng của thành phố.

Kè biển Hải Tiến sạt lở, ngổn ngang trước mùa du lịch

Kè biển Hải Tiến sạt lở, ngổn ngang trước mùa du lịch

Ảnh 09:30

Bão năm 2025 khiến nhiều đoạn kè biển tại Khu du lịch Hải Tiến (Thanh Hóa) sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, hạ tầng ven biển vẫn ngổn ngang trước mùa du lịch.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ tại Cố đô Huế

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ tại Cố đô Huế

Ảnh 14:54

Huế 100% thanh niên trúng tuyển của TP Huế đã hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng...

Rực rỡ sắc xuân nơi biên cương Lũng Cú

Rực rỡ sắc xuân nơi biên cương Lũng Cú

Ảnh 14:07

Xuân về, sắc mận, sắc đào đua nở trên triền đá, ôm ấp những bản làng, tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ nơi biên cương Lũng Cú.

Hải Phòng giao 5.100 quân nhân lên đường nhập ngũ năm 2026

Hải Phòng giao 5.100 quân nhân lên đường nhập ngũ năm 2026

Ảnh 08:57

Ngày 4/3, TP Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. 5.100 thanh niên ưu tú đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Người dân đổ xô đi check-in ở địa điểm mới chân đèo Hải Vân

Người dân đổ xô đi check-in ở địa điểm mới chân đèo Hải Vân

Ảnh 18:20

Đà Nẵng Khu vực cảng Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thu hút đông đảo bạn trẻ, đặc biệt các cặp đôi, đến tham quan, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn dưới chân Đèo Hải Vân.

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ

Ảnh 08:33

Lai Châu Sáng 28/2, tại di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026.

Xem thêm