Trên quyết liệt, dưới đồng lòng
Trong quá trình xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành đô thị hiện đại, văn minh như ngày nay, có rất nhiều công trình có phần đóng góp rất lớn của người dân để xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trong đó có nhiều đoạn, tuyến đường được đầu tư khang trang theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó có nhiều hộ dân đã hiến đất để mở đường, góp phần thay đổi diện mạo đô thị từ những con kiệt, hẻm nhỏ.
Kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại (phường An Hải Đông, TP. Đà Nẵng) là một ví dụ điển hình. Tuyến kiệt dài khoảng 350 m này trước đây chỉ rộng trung bình 3,5 m, có đoạn chưa đến 2,5 m, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là với các phương tiện chuyên dụng như xe cứu hỏa, xe cấp cứu.
"Đường thì hẹp, dân cư đông, mà khách du lịch thì ngày một nhiều. Nếu chẳng may xảy ra cháy nổ hay cấp cứu y tế, xe chuyên dụng rất khó vào. Đó là trăn trở của chúng tôi suốt nhiều năm", bà Ngô Thị Tuyết Hồng, Bí thư Chi bộ khu dân cư Mỹ Tân 1, phường An Hải chia sẻ.

Kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại đang được mở rộng. Ảnh: Lan Anh.
Từ hiện trạng đó, suốt nhiều năm liền, Chi bộ khu dân cư kiên trì đưa chủ trương vận động người dân hiến đất mở rộng kiệt vào nghị quyết. Mỗi cuộc họp dân, mỗi lần tiếp xúc cử tri đều xoay quanh một câu hỏi: “Phải làm gì để con kiệt này thông thoáng, an toàn, sạch đẹp hơn?”. Năm 2021, khi thành phố Đà Nẵng có chủ trương mở rộng các tuyến đường có bề rộng từ 3,5–3,75 m lên 5–5,5 m, quyết tâm ấy càng được đẩy mạnh.
Khó khăn lớn nhất trong quá trình vận động mở rộng tuyến kiệt là đoạn “nút thắt cổ chai” tại vị trí giao với đường Lâm Hoành – nơi bị ba nhà dân án ngữ, khiến đoạn này chỉ rộng khoảng 2,5 m. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị, nhưng phải đến năm 2024, phương án tháo gỡ mới được thực hiện khi thành phố quyết định giải tỏa ba hộ dân tại khu vực này, bố trí tái định cư tại chỗ, cho quay mặt tiền ra đường Lâm Hoành và hỗ trợ chi phí xây dựng lại nhà.
Tháng 8/2024, dự án “Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến kiệt 23, 32, 35, 65 đường Tô Hiến Thành và kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại” được phê duyệt. Tin vui ấy đã trở thành động lực để người dân nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Người dân ở kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại vui mừng vì đường sắp mở rộng. Ảnh: Lan Anh.
Theo ông Hồ Bốn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Mỹ Tân 1, đến nay đã có 123 hộ dân hoàn thành tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, tường nhà, bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích đất người dân tự nguyện hiến lên đến hơn 400 m2. Với giá đất thị trường tại khu vực này có thời điểm lên đến 120 triệu đồng/m2, giá trị phần đất hiến ước tính hơn 10 tỷ đồng. Chưa kể chi phí mỗi hộ phải bỏ ra từ 10–15 triệu đồng để cải tạo lại mặt tiền, xây lùi tường nhà từ 0,5 – 1 m vào sâu bên trong. Nhưng bà con vẫn vui vẻ làm, vì lợi ích chung.
Gia đình ông Nguyễn Văn Ánh là một trong những hộ đi đầu. Ông tháo dỡ 8m dài tường rào, lùi vào trong 0,8 m, tự bỏ kinh phí để xây lại. "Nhà sát mặt đường, lùi vào thì mất đất, nhưng đường rộng ra, cả khu dân cư được lợi. Mình sống ở đây lâu dài, nên làm là vì chính mình", ông Ánh nói.
Hoàn thành trước Quốc khánh
Đến cuối tháng 7/2025, có 123 hộ dân dọc kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại đã cơ bản hoàn thành mặt bằng sạch. Cấp ủy, chi bộ khu dân cư đang vận động 7 hộ còn lại sớm tháo gỡ tường rào, cổng ngõ... để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
"Chúng tôi đang cố gắng để sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 8, kịp đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9", bà Ngô Thị Tuyết Hồng cho biết.
Theo ông Phạm Phi Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sơn Trà, các tuyến kiệt thuộc đường Tô Hiến Thành đã hoàn tất thi công. Riêng kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại đang chờ mặt bằng sạch.
“Chúng tôi đã có văn bản đề nghị các đơn vị điện lực, viễn thông phối hợp di dời cột điện, nhưng hiện vẫn chưa thực hiện xong. Do đó, phần mở rộng sẽ để lại, khi nào mặt bằng hoàn tất thì thi công đồng bộ”, ông Vũ thông tin.
Tạm thời, nhà thầu sẽ trải nhựa mặt đường dày 5cm bám theo hiện trạng, với bề rộng khoảng 4 m, hoàn thành trong tháng 8/2025 để phục vụ người dân đi lại an toàn dịp lễ Quốc khánh. Còn phần mở rộng, UBND phường An Hải sẽ huy động kinh phí đầu tư đồng bộ sau khi di dời hạ tầng kỹ thuật xong.

Ông Hồ Bốn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Mỹ Tân 1 động viên công nhân làm đường. Ảnh: Lan Anh.
Chuyện hơn 120 hộ dân tự nguyện hiến đất, bỏ tiền cải tạo mặt tiền nhà giữa trung tâm Đà Nẵng nơi đất chật người đông không phải là điều dễ gặp. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sự đồng thuận cao giữa chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư.
Nhiều người gọi đây là “phép màu nhỏ” – khi lòng người đồng thuận, con đường mới được mở ra. Nhưng để có được phép màu ấy là cả quá trình kiên trì vận động, lắng nghe, và trên hết là sự tin tưởng giữa người dân và chính quyền.
Con kiệt nhỏ ngày nào đang dần thay đổi diện mạo. Không chỉ mở rộng về mặt địa lý, mà còn mở ra một tinh thần cộng đồng, một nếp sống văn minh – nơi mỗi người dân tự thấy mình là chủ nhân của thành phố, cùng góp sức xây dựng nên diện mạo đô thị khang trang, hiện đại và đầy tính nhân văn.