| Hotline: 0983.970.780

Cưới lại vợ mình

Thứ Tư 09/06/2021 , 06:28 (GMT+7)

Dư là con trai làng Ngô lấy cô Mây làng Khoai khá xinh, ai cũng mừng cho hai vợ chồng trẻ đẹp đôi vừa lứa.

Mây con nhà danh giá nhất nhì làng Khoai, nghe nói bố cô ta giữ chức gì to lắm trên huyện, nói một câu cả trăm người lắng nghe. Khi về làm dâu nhà Dư được dăm bữa nửa tháng thì Mây bảo chồng dọn về nhà mình ở cho tiện sinh hoạt.

Vốn là người cả nể khi nghe vợ nói thế thì Dư cúc cung làm theo. Chủ quán thịt chó sắp giải nghệ Ba Toác cười sặc sụa bảo với nghệ sĩ Loắng:

- Nhà cậu này ba đời sợ vợ, tôi cá với ông sớm muộn đôi này cũng sẽ tan.

Nghệ sĩ Loắng cười khịt khịt qua hai lỗ mũi:

- Ông có tài thui chó mà còn chẳng để tâm vào việc thui chó lại đang muốn đóng quán, thì chuyện tướng số hãy để các thầy tướng số họ phán.

Ba Toác cười khơ khơ:

- Tôi cá với ông một chầu rượu nếu tôi nói sai…

Cái thân làm rể sao mà hèn kém thế, ai đời vợ chưa sinh mà Dư phải giặt giũ áo quần, rửa bát, quét nhà… còn cô vợ nằm khểnh lướt oét, thỉnh thoảng lại hỏi: Anh làm xong chưa, bóp cho cái chân đang tê dại đây này…

Khi cô vợ sinh con thì anh ta không khác gì người ở, tăm tăm bông bống không việc gì là anh không phải làm, khoắng bột, thay tã, pha sữa cho con… tất cả đều đến tay anh. Cô vợ thỉnh thoảng lại quát: Anh là đồ vô tích sự, có mỗi việc ấy mà làm chẳng nên hồn…

Vì ở nhà bố vợ nên anh chẳng dám cãi lại, cô vợ thì ngày càng cảm thấy ngao ngán về ông chồng ù lì nên quyết định ly hôn.

Khi hay tin đó Ba Toác nhắn cho nghệ sĩ Loắng đến nhà mình:

- Bây giờ thì ông thấy lời tôi nói đúng chứ? Tôi mời cả chàng phóng viên lá cải đến cuộc rượu này để chứng kiến điều tôi nói đúng.

Hôm ấy họ uống đến say mềm, đã lâu lắm nghệ sĩ Loắng mới say như thế nên bá vai Ba Toác:

- Tôi cũng xin cá với ông một chầu rượu như hôm nay…

Ba Toác trợn trừng mắt:

- Ông cá chuyện gì?

- Cậu Dư sẽ cưới lại cô vợ cũ của mình…

Ba toác cười sặc sụa:

- Phóng viên lá cải, anh làm chứng cho tôi chuyện này.

Sự đời không biết đâu mà ngờ, một tối kia Dư nhận được tin nhắn của Mây: Thằng cu nhớ bố không ngủ được, anh qua chơi với con một chút nhé… Thế là Dư vội phóng xe sang. Người ta bảo: Tình cũ không rủ cũng đến. Đêm ấy thay vì ôm con, Dư ôm cô vợ cũ trong ngọt ngào yêu thương sau bao ngày chia tay. Mấy tháng sau Mây báo tin mình có thai, nghe thế Dư rụng rời hết chân tay. Bố của Mây gọi Dư đến:

- Anh tính thế nào, gia đình tôi thuộc hàng danh giá nhất làng Khoai, đâu chấp nhận việc con gái mình không chồng mà chửa.

- Dạ, thì con xin phép cưới lại vợ mình…

Đám cưới lại của Dư với cô vợ cũ khiến người làng Khoai ngỡ ngàng, họ bàn tán: Chưa có đám cưới nào lại to như thế, cưới lại vợ mình mà oách hơn lần một.

Xem thêm
Những mùa trăng thương nhớ

Nhìn ánh trăng chảy tràn trên khắp đường làng ngõ xóm, tôi bần thần hỏi, trăng có tự bao giờ, trăng có trước hay loài người có trước.

U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Ươm tạo 100 doanh nghiệp du lịch tiên phong quản lý rác hiệu quả

Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất