Trong giới cầu thủ, hiếm người nào dám tặng quà cho vợ hoặc bạn gái như Ibrahimovic. Ngày sinh nhật, Giáng sinh hay Quốc tế phụ nữ 8/3, chân sút 35 tuổi hầu như toàn “bơ” Helena. Khi được cánh phóng viên thắc mắc về thói quen kỳ lạ này, tiền đạo người Thụy Điển đáp gọn lỏn: “Cô ấy chẳng cần gì cả vì đã có Zlatan rồi”.
Ibrahimovic bên “máy bay bà già” Helena
Tại sao cựu cầu thủ PSG dám chơi ngông như vậy? Câu trả lời nằm ở chính lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người hồi năm 2002. Ngày ấy, Ibra là chân sút mới nổi trong màu áo Ajax. Trong một chuyến về thăm đội bóng cũ Malmo, tiền đạo sinh năm 1981 lỡ quệt xe với một doanh nhân tóc vàng xinh đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cầu thủ từng giành 32 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp đã “chết đứ đừ”, mặc kệ cái nhìn tức tối của phía đối diện.
Nghĩ sao làm vậy, Ibrahimovic quyết tâm tán đổ nữ giám đốc marketing, ngay cả khi biết được sự thật trần trụi: nàng hơn chàng những… 11 tuổi. Mất đến hơn một năm lẽo đẽo theo đuổi, cuối cùng sao trẻ Ajax cũng sở hữu trái tim người đẹp đồng hương. Ba năm sau, cặp đôi được ví như Beckham – Victoria của Thụy Điển đón bé trai đầu lòng.
Khởi đầu đẹp như mơ nhưng để duy trì mối quan hệ thắm thiết như thuở ban đầu, với “máy bay” Helena là điều không hề đơn giản. Trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi với báo chí thời còn ở Paris, cựu người mẫu này chia sẻ: cô phải làm mọi cách để duy trì sự cá tính. Tất nhiên “cá tính” kiểu Zlatan rất khác người.
Giống ông xã đang đầu quân cho Man Utd, Helena rất để ý đến hình thể. Hàng ngày cô đều dành ít nhất một tiếng tập gym hoặc yoga để duy trì dáng vóc, sải bước cùng Ibrahimovic mỗi khi ra đường. Đó là thói quen hình thành từ hồi Helena mới bước chân vào làng mẫu. Với chiều cao khiêm tốn 1m65, cô buộc phải làm cho đôi chân càng thon càng tốt để “ăn gian” chiều cao. Trải qua mấy chục năm luyện tập, cô vợ của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Thụy Điển giờ vẫn cực chuẩn phom, dù sắp tròm trèm… 50.
Bên cạnh đấy, Helena cũng rất chú ý đến trang phục, kể cả quần áo lúc đi ngủ. Một sở thích rất quái của nàng WAGs U50 này, đó là sưu tập quần lót. Helena tâm sự rằng, Ibrahimovic có nhu cầu khá cao trong chuyện ấy. Chính vì thế, cô thường xuyên phải tạo cảm giác mạnh cho đức lang quân để bù đắp cho khuyết điểm tuổi tác mỗi khi xung trận. Trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan”, Ibra từng bông đùa rằng bà xã anh ấp ủ giấc mơ sở hữu… 200.000 chiếc quần nhỏ.
Ngoài chăm chút ngoại hình, Helena luôn cố gắng độc lập về tài chính với Ibrahimovic. Bất chấp tiền đạo gốc Bắc Âu đều đặn đút túi 250.000 USD mỗi tuần thì Helena vẫn chăm chỉ kiếm tiền từ thương hiệu thời trang A-Z và công ty truyền thông do cô đứng tên làm chủ. Khối tài sản 160 triệu USD mà hai vợ chồng sở hữu có đóng góp không nhỏ từ Helena.
Cá tính là thế nên Helena bị chồng trêu là “chó cái” trong cuốn tự truyện. Mặc dù vậy, chưa bao giờ Ibra coi thường người bạn đời. Những quyết định lớn nhất trong đời cầu thủ, anh đều phải thông qua sự cho phép của cô vợ già.