
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, là dịp lý tưởng để người dân và du khách tìm đến những điểm du lịch gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài đến 5 ngày, là dịp lý tưởng để người dân và du khách tìm đến những điểm du lịch gần gũi với thiên nhiên, đậm bản sắc vùng miền.
Tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, không khí chuẩn bị đón khách đã sôi động từ nhiều ngày qua. Các điểm du lịch trên địa bàn đã đầu tư thêm cảnh quan, dịch vụ trải nghiệm độc đáo nhằm phục vụ nhu cầu “check-in” và thư giãn của du khách.

Hoa anh đào ở vườn hồng Tư Tôn. Ảnh: Kdl Vườn hồng Tư Tôn.
Ngay từ những ngày cuối tháng 4, Vườn hồng Tư Tôn, là một trong những điểm đến nổi bật ở Sa Đéc đã khoác lên mình chiếc áo mới với hàng trăm cây hoa, kiểng các loại bung nở, phủ đầy màu sắc dịu dàng khắp không gian. Đây cũng là thời điểm các loại hoa nở rộ nhất trong năm tại khu vườn này.

Nhiều nhà tranh lợp lá được các điểm du lịch ở Sa Đéc ưu tiên xây dựng để khách tham quan có nơi tham quan tránh nắng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Chị Dương Mỹ Nguyên Hảo, chủ điểm du lịch Vườn hồng Tư Tôn, cho biết: “Dịp lễ năm nay trùng đúng mùa hoa anh đào nên khách đến sẽ được chiêm ngưỡng và chụp hình bên những tán hoa tuyệt đẹp. Ngoài ra, chúng tôi còn đầu tư thêm các thảm hoa cánh bướm, trang trí tiểu cảnh, tổ chức hoạt động chèo thuyền ngắm hoa, cho cá koi bú bình, xem đây là những trải nghiệm mà du khách trẻ tuổi rất yêu thích”.
Cách đó không xa, điểm du lịch Thiên đường sắc hoa Duyên Nhứt cũng khoe sắc với ngôi nhà hoa giấy cao 13m đang đồng loạt trổ bông. Không gian mát mẻ, xanh mướt được tạo nên từ giàn mướp sai trái và vườn hoa hồng đang ngậm nụ. Nét đặc biệt ở đây chính là việc tái hiện không gian quê mộc mạc qua những căn nhà tranh vách lá, nơi du khách có thể thưởng thức bánh dân gian như bánh xèo, bánh khọt, bánh lá mít… tất cả đều được chế biến tại chỗ từ nguyên liệu sạch trồng trong vườn.

Các món bánh dân gian làm từ bột gạo cũng là thế mạnh để các điểm du lịch ở Sa Đéc thu hút khách. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Anh Phan Văn Nhứt, chủ cơ sở du lịch, chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo cảm giác gần gũi như về quê thăm người thân chứ không chỉ đơn thuần là đi du lịch. Ngoài ăn uống, khách có thể trải nghiệm gói bánh tét, bắt cá, nghe đờn ca tài tử và tự tay thu hoạch rau để chế biến món ăn”.
Một điểm mới đầy thú vị khác trong hành trình khám phá Sa Đéc dịp lễ này là vườn dâu da xanh tại ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông. Vườn dâu trĩu quả của anh Nguyễn Ngọc Phúc vừa được mở cửa đón khách tham quan. Với giá vé 40.000 đồng/người, du khách có thể tự tay hái và thưởng thức dâu ngay tại vườn, đồng thời thỏa sức chụp hình bên những chùm dâu chín mọng.
Anh Phúc chia sẻ: “Tôi từng tham quan các vườn dâu ở Cần Thơ và thấy rất nhiều bạn trẻ thích kiểu du lịch trải nghiệm này, nên mạnh dạn đầu tư vườn dâu để địa phương mình cũng có thêm điểm vui chơi trong dịp lễ”.

Du khách thích thú chụp ảnh bênh những cây dâu đang ra trái chín mọng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Không chỉ làm mới các điểm đến hiện hữu, TP Sa Đéc còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ du khách trong dịp lễ như: hội thi vẽ tranh thiếu nhi, hội thi làm bánh tạo hình nghệ thuật, triển lãm ảnh, liên hoan các nhóm nhảy đường phố… Những hoạt động này tạo thêm sắc màu cho không khí lễ hội, góp phần níu chân du khách.
Hiện nay, làng hoa Sa Đéc có diện tích trồng hoa, kiểng lên khoảng 1.000ha, với 2.000 chủng loại. Trong đó, hai địa phương có diện tích trồng hoa, kiểng lớn nhất là phường Tân Quy Đông 320 ha và xã Tân Khánh Đông 324 ha. Đây là trung tâm sản xuất, kinh doanh hoa, kiểng lớn của vùng ĐBSCL, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm.