| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh người dân Quảng Bình chống bão số 10

Thứ Năm 14/09/2017 , 20:05 (GMT+7)

Từ chiều ngày 13/9 và ngày 14/9, người dân các địa phương đã chằng néo lại nhà cửa...

Anh Nguyễn Văn Chính (xã Bảo Ninh), bắc thang trèo lên mái lợp để buộc thêm cây luồng đè ngói xuống chặt hơn. “Cũng phải chằng buộc lại kẻo bão lớn sẽ làm tốc mái ngay. Buộc thế này sẽ chắc chắn hơn. Mấy lần bão lớn trước đó, tôi cũng buộc chằng thế này nên không bị ảnh hưởng gì”- anh cho hay.

Nhiều người dân kiếm bao tải, xúc cát đổ đầy rồi đưa lên dằn trên mái nhà. Vợ chồng anh Nguyễn Thế Hải (xã Hải Ninh- Quảng Nình) vừa làm vừa nhắc nhau: ‘Phải chở thêm xe nữa để dằn cho hết cả hai mái cho an toàn”.

Cuối buổi chiều, Quảng Bình bắt đầu có mưa to trên diện rộng.

18-28-44__1
Người dân dùng bao cát dằn mái nhà
18-28-44__2
Buộc chằng mái nhà cho chắc
18-28-44__3
Buộc thêm dây néo cho tàu
18-28-44__4
“Buộc chắc chắn nhé”
18-28-44__5
Đưa tàu lớn vào cửa lạch tránh bãi
18-28-44__6
Công nhân cảng Hón La xúc cát vào bao để chèn cửa kho hàng
18-28-44__7
Cắt cây tránh bão
18-28-44__8
Đưa tàu vào khu neo đậu an toàn, ngư dân tranh thủ vá lưới

 

Xem thêm
Năng lượng xanh cho thành phố sạch

Bản tin NN&MT tối 07/11 mang đến những thông tin thời sự nổi bật: Năng lượng xanh cho thành phố sạch; Phát huy thế trận lòng dân trong khắc phục thiên tai; Bộ NN&MT đồng hành cùng Lạng Sơn vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp. Mời quý vị cùng theo dõi!

Chăn nuôi an toàn dịch bệnh - Động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh

Chăn nuôi an toàn dịch bệnh gắn bảo vệ môi trường không chỉ là giải pháp trước mắt, mà còn là nền tảng cho phát triển nông nghiệp xanh của tỉnh Tuyên Quang.

Giúp dân khắc phục thiệt hại nặng do lốc xoáy tại Quảng Ngãi

Trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra đêm qua tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi đã gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân. Trong sáng nay, người dân và chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang được huy động để giúp người dân khắc phục hậu quả.

Nơi đàn lợn lớn lên cùng hương đất

NINH BÌNH Giữa thung lũng đá vôi của Ninh Bình, bà Lương Thị Dung nuôi đàn lợn bằng cỏ cây và kỷ luật sinh học.