| Hotline: 0983.970.780

Bi kịch nhà quan

Thứ Tư 07/07/2021 , 05:12 (GMT+7)

Đã lâu lắm nghệ sĩ Loắng mới vào quán thịt chó nhà Ba Toác đầu làng Ngô, thật không ngờ lại gặp phóng viên lá cải đang ngồi gật gù với lão Tư Nhèm…

Sau khi làm chân gỗ cho các nhân sự của làng Ngô trong cuộc bầu cử vừa qua, Tư Nhèm được các “yếu nhân” mừng lại vài chục “củ”, nay mới ngất ngưởng ra quán thịt chó nhà Ba Toác mời phóng viên lá cải vài chén cho tưng bừng khí thế. Phóng viên lá cải thăm dò.

- Có chuyện gì mới của các quan chức làng ta không?

Tư Nhèm gắp miếng dồi bỏ vào miệng cười bảo:

- Chuyện các quan thì nói cả ngày không hết.

Vừa lúc đó thì nghệ sĩ Loắng bước vào, ông cười vỗ vai Tư Nhèm:

- Tôi sẽ kể cho lão và phóng viên lá cải một câu chuyện buồn của vị tân quan, nếu lão không ngần ngại mời tôi vài chén.

Tư Nhèm nghe thế thì giật mình quay lại. Vốn hay hóng hớt chuyện nhà quan để có dịp tung ra hù dọa ông nọ bà kia, nên lão hỏi ngay:

- Chuyện quan chức làng Ngô hay chuyện quan chức phủ ta?

Nghe thế thì nghệ sĩ Loắng mỉm cười, ông ta biết Ba Toác đã cắn câu nên thủng thẳng:

- Chuyện làng Ngô cũng phải mà chuyện phủ ta cũng đúng. Mà hai vị đã mời rượu tôi đâu mà bảo tôi kể…

Lúc đó Tư Nhèm mới kêu Ba Toác mang thêm bát đũa và chén lên cho nghệ sĩ Loắng, sau một hồi cụng chén nghệ sĩ Loắng bảo:

- Chuyện nhà quan chẳng lấy gì làm vui vẻ lắm đâu, mong hai lão nghe đây thì bỏ lại đây.

Nghe gã nghệ sĩ dở mùa rào trước đón sau, lấp la lấp lửng khiến Tư Nhèm khó chịu:

- Ông nghĩ hai chúng tôi là hạng người nào mà coi chúng tôi như mấy mụ đàn bà ngồi lê mách lẻo?

- Ấy là tôi cứ nói trước thế, chứ có dám đánh giá các ông như bọn đàn bà đái ngồi đâu.

Tư Nhèm sốt ruột:

- Thì chuyện thế nào, chúng tôi đang lắng nghe ông đây.

Im lặng một lát, nghệ sĩ Loắng mới hỏi:

- Hai người có biết ông T&T vừa được bầu vào chức vụ cao ở phủ ta không?

- Có phải ông ấy là con vị chánh tổng vừa bỏ vợ mấy năm, từng gian díu với người đẹp làng Ngô không? Tư Nhèm hỏi lại.

- Đúng ông ấy - nghệ sĩ Loắng đáp. Nhưng ông ấy thèm gì gian díu với hạng Lý Thị Chén, cỡ hoa hậu nhiều ả còn chưa lọt mắt ông ta đâu. Mới rồi ông ta lấy cô vợ con nhà danh giá nhất phủ ta, xinh đẹp không kém hoa hậu nhá, mức độ giàu có thì không mấy gia đình ở phủ này giàu bằng.

Nhưng, đó là chuyện “Người giàu cũng khóc” đã khiến ông ta vô cùng khổ tâm. Cô con gái riêng với người vợ trước sẵn tiền của bố theo đòi lũ bạn sa chân vào ma túy, hôm rồi bị bắt ở vũ trường, khiến các quan chức trong phủ nhớn nha nhớn nhác. Sau khi nghe tin con gái sếp bị bắt thì vội vàng đến thăm. Còn cô vợ thì đỏng đa đỏng đảnh, không thèm ăn kem Tràng Tiền mà phải síp hàng từ Sài Gòn ra và đứa con của cô ta nghe nói là giống “oẳn tà roằn”. Nghĩa là rất khó biết cu cậu con ông ta hay con của ai …

Phóng viên lá cải vội giở sổ tay ra ghi chép:

- Cảm ơn nghệ sĩ Loắng đã cho tôi một bài viết hay về chuyện nhà quan…

Nghe thế nghệ sĩ Loắng vội xua tay:

- Thôi, thôi tôi xin anh, chuyện nghe ở đây thì bỏ lại đây. Cũng chẳng hay ho gì chuyện bi kịch nhà quan mà đăng báo…

Xem thêm
Những mùa trăng thương nhớ

Nhìn ánh trăng chảy tràn trên khắp đường làng ngõ xóm, tôi bần thần hỏi, trăng có tự bao giờ, trăng có trước hay loài người có trước.

U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Ươm tạo 100 doanh nghiệp du lịch tiên phong quản lý rác hiệu quả

Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất