| Hotline: 0983.970.780

Amavet ủng hộ các tỉnh miền Trung 20.000 gà giống và 70.000 liều vacxin

Thứ Ba 22/12/2020 , 21:14 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thuốc thú y Amavet vừa hoàn thành việc hỗ trợ 20.000 con gà giống và 70.000 liều vacxin dịch tả lợn cho các tỉnh miền Trung.

Công ty Cổ phần Giống vật nuôi Amafarm trực thuộc Amavet tặng tỉnh Quảng Bình 20.000 con gà giống trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Amavet.

Công ty Cổ phần Giống vật nuôi Amafarm trực thuộc Amavet tặng tỉnh Quảng Bình 20.000 con gà giống trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Amavet.

Số gà giống và vacxin trị giá trên 500 triệu đồng này được Amavet hỗ trợ nhằm giúp bà con nhân dân các tỉnh miền Trung khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa bão thời gian vừa qua.

Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát động các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân hỗ trợ hạt giống, con giống, vật tư nông nghiệp, vật chất nhằm hỗ trợ bà con nhân dân các tỉnh miền Trung có tư liệu sản xuất để kịp thời có sản phẩm bán dịp Tết Nguyên đán, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thuốc thú y Amavet là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hưởng ứng tham gia.

Amavet ủng hộ, hỗ trợ 5 tỉnh miền Trung 70.000 liều vacxin dịch tả lợn Bio-LTCHC. Ảnh: Amavet.

Amavet ủng hộ, hỗ trợ 5 tỉnh miền Trung 70.000 liều vacxin dịch tả lợn Bio-LTCHC. Ảnh: Amavet.

Cụ thể, 20.000 con gà giống J-Dabaco trị giá 200 triệu đồng được Amavet thông qua chính quyền địa phương ủng hộ bà con nhân dân tỉnh Quản Bình. Ngoài ra, còn 70.000 liều vacxin dịch tả lợn Bio-LTCHC (kết hợp cùng hãng Formosa Đài Loan), được Amavet phối hợp với Chi cục thú y vùng 3, vùng 4 và Chi cục Chăn nuôi Thú y các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị và Bình Định, hỗ trợ mỗi tỉnh 10.000 - 20.000 liều.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.