| Hotline: 0983.970.780

4 kiểm lâm viên được Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân chương Dũng cảm

Thứ Sáu 14/06/2024 , 17:58 (GMT+7)

Chủ tịch nước vừa có các Quyết định về việc tặng thưởng và truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 4 kiểm lâm viên tham gia chữa cháy rừng ở Hà Giang.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên nơi có phần mộ của 2 kiểm lâm viên đã hi sinh trong vụ cháy rừng trên núi Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Đào Thanh.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên nơi có phần mộ của 2 kiểm lâm viên đã hi sinh trong vụ cháy rừng trên núi Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Đào Thanh.

Theo đó, tại Quyết định số 504, ngày 12/6/2024, Chủ tịch nước Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Trần Văn Khiên, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên và bà Trương Thị Lan, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh, thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang đã có hành động dũng cảm, hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng khu vực đỉnh 2.000 giáp ranh 3 xã Phương Tiến, Xín Chải, Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Quyết định số 505, ngày 12/6/2024, Chủ tịch nước Quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Tiến Hải, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên và ông Nguyễn Đức Luận, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng khu vực đỉnh 2.000 giáp ranh 3 xã Phương Tiến, Xín Chải, Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.