Chạy đua với thời gian
Sạt lở nghiêm trọng xảy ra sau cơn bão số 12, hàng trăm mét đường bị đất đá vùi lấp, biến dạng hoàn toàn, khiến gần 450 hộ dân của các thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) bị cô lập. Mưa lớn kéo dài khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Chính quyền xã phải nỗ lực vận chuyển nhu yếu phẩm vào từng nhóm dân, nhưng nhiều lần bị gián đoạn vì nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp thị sát, kiểm tra khu vực sạt lở và yêu cầu các lực lượng chức năng mở đường bằng mọi biện pháp, trước hết để người dân có lối đi lại và đảm bảo việc vận chuyển lương thực thiết yếu. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo địa phương cho học sinh 5 thôn nghỉ học, tránh việc các em liều mình băng suối đến trường trong điều kiện nguy hiểm.
Lễ bàn giao đường bê tông, cầu sắt dân sinh sau ảnh hưởng của cơn bão số 12 cho nhân dân xã Ngọc Linh. Ảnh: V.H.
Ngay sau chỉ đạo, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 cơ động lực lượng lên Ngọc Linh. Thượng tá Trần Bá Quyết - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 10, cho biết, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã khảo sát toàn tuyến, đánh giá từng điểm xung yếu để lập phương án thi công với yêu cầu: “Nhanh nhất, nhưng phải đảm bảo an toàn”.
206 cán bộ, chiến sĩ đã bám trụ tại hiện trường từ ngày 1-13/11. Hơn 3.000 ngày công được huy động, nhiều máy móc, thiết bị hoạt động "3 ca - 4 kíp" xuyên mưa gió để đảm bảo tiến độ thi công nhanh nhất. Địa hình dốc, đất đá ngổn ngang buộc lực lượng thi công phải bạt sườn núi, kè đá, gia cố từng mét nền đường.
Con đường mới và cầu sắt đã chấm dứt tình trạng bị cô lập nhiều ngày của người dân 5 thôn thuộc xã Ngọc Linh. Ảnh: V.H.
Kết quả, tuyến đường mới dài 450 m, rộng 2,5 m, bê tông dày 10 cm hoàn thành sớm hơn dự kiến hơn 10 ngày (mốc dự kiến là 25/11). Ở vị trí băng suối - điểm nguy hiểm nhất, đơn vị đã kè đá, lát đá, đổ 350 mét khối bê tông để ổn định dòng chảy và lắp cầu sắt rộng 1,8 m, dài 14 m. Toàn bộ vật liệu và kinh phí thi công do Bộ Quốc phòng hỗ trợ.
"Đường Quân - Dân” đã mở
Sáng 14/11, người dân từ các thôn kéo về điểm đầu tuyến đường từ khi trời còn chưa sáng. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ... ai cũng háo hức đón chờ khoảnh khắc được đi trên con đường mới sau nhiều ngày bị cô lập.
Em A Vưa (học sinh lớp 5 thôn Tu Răng) không giấu được sự háo hức: “Hôm nay có đường rồi, em được đến lớp học, gặp lại thầy cô và các bạn. Em rất vui. Em cảm ơn các chú bộ đội đã giúp chúng em có con đường mới để đi lại”.
Còn ông A Luân (thôn Ngọc Lân) thì nhẹ cả người: “Đường rộng, chắc chắn. Giờ bà con đi xe máy, chở hàng hóa rất thuận tiện, không phải lội suối nguy hiểm nữa rồi”.
Bộ đội huy động nhân lực phương tiện mở đường. Ảnh: V.H.
Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương chia sẻ, trong những ngày bị cô lập, công tác hỗ trợ bà con vô cùng khó khăn. Nay đường mới đã mở, cuộc sống người dân sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Đây là món quà ý nghĩa đối với người dân Ngọc Linh.
Cũng theo ông A Phương, điểm đặc biệt của tuyến đường mới là nó được dựng xây bởi tình đoàn kết quân - dân. Những ngày qua, cùng với các lực lượng quân đội, người dân 5 thôn cũng đóng góp bằng nhiều ngày công. Vì vậy, chính quyền xã quyết định đặt tên tuyến đường là “Đường Quân - Dân”.
Mưa lũ khiến hàng trăm mét đường bị đất đá vùi lấp, biến dạng hoàn toàn. Ảnh: V.H.
Thượng tá Khuất Xuân Trường - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 xúc động: “Đơn vị rất vui vì xã đặt tên đường là Đường Quân - Dân. Trong quá trình thi công, người dân, cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ đều cùng nhau vượt qua khó khăn, với mong muốn sớm mở đường vào 5 thôn. Đó là sự đoàn kết như ‘cá với nước’ giữa quân và dân”.
Con đường hoàn thành không chỉ giải phóng sự cô lập, mà còn kéo nhịp sống trở lại: trẻ em được đến trường, nông sản có đường ra chợ, hàng hóa chở vào từng nhà. Quan trọng hơn hết, người dân 5 thôn vùng cao Ngọc Linh luôn vững tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh hay biến cố nào cũng sẽ luôn có Đảng, Nhà nước và quân đội đồng hành, hỗ trợ.














![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 2] Làng Nú có đơn xin thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/11/09/5501-cham-chi-lao-dong-va-duoc-chinh-quyen-dia-phuong-giup-do-gia-dinh-ro-ma-hnghe-da-vuon-len-thoat-ngheo-154834_55.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 1] Bà Rơ Chăm H’Miat đã biết ăn ngon](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/hainv72/2025/11/09/5025-3424-ba-ro-cham-hmiat-ben-vuon-ca-phe-1ha-cua-gia-dinh-152749_300.jpg)