Theo thông tin từ lực lượng Israel hôm 2/3 (giờ địa phương), các cuộc tấn công nhắm vào những địa điểm liên quan đến lực lượng Hezbollah - một trong những đồng minh quan trọng nhất của Iran tại Trung Đông - sau khi lực lượng này phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel trả đũa vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) cho biết các đợt không kích ban đầu khiến 31 người thiệt mạng và 149 người bị thương, chủ yếu ghi nhận tại khu vực ngoại ô phía nam Beirut do Hezbollah kiểm soát. Phía Israel cho biết thêm, các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah.
Trung Đông 'rung động' bởi tiếng nổ
Trong ngày 2/3, Israel đã tiến hành thêm nhiều cuộc không kích vào lãnh thổ Iran, phần lớn ở thủ đô Tehran. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một cuộc tấn công vào thành phố Sanandaj, tỉnh Kurdistan phía tây nước này, khiến ít nhất ba người thiệt mạng.
Trong khi đó tại Israel, vào khoảng 7h sáng theo giờ địa phương, còi báo động không kích cũng được kích hoạt tại nhiều thành phố, bao gồm Tel Aviv và Jerusalem, cảnh báo một đợt tấn công mới từ Iran.
Xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel đang lan rộng khắp Trung Đông. Ảnh minh họa: NDTV.
Truyền thông Iran cho biết tên lửa được phóng từ khu vực miền trung nước này nhằm vào “các mục tiêu của đối phương”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố làn sóng tên lửa nhắm vào khu phức hợp chính phủ Israel tại Tel Aviv, cùng các trung tâm quân sự và an ninh ở Haifa và khu vực Đông Jerusalem. Iran khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp tục mở rộng và còi báo động tại Israel sẽ “không bao giờ ngừng”.
Trong khi đó, từ phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể kéo dài ít nhất bốn tuần.
Không chỉ giới hạn trong phạm vi Iran-Israel, xung đột đang nhanh chóng leo thang và lan ra khắp khu vực. Trong đó, Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công các máy bay không người lái (UAV) thù địch. Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng phát cảnh báo người dân trú ẩn do nguy cơ tấn công bằng tên lửa và UAV.
Ngoài ra, các vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại nhiều nơi khác trong khu vực bao gồm Dubai (UAE), thủ đô Doha (Qatar) và khu vực Samha, cách Abu Dhabi khoảng 50 km.
Trong đêm 1/3, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã đánh trúng căn cứ không quân Akrotiri của Anh tại Cyprus, gây thiệt hại hạn chế và không có thương vong. Đây là lần đầu tiên căn cứ này bị tấn công kể từ năm 1986, cho thấy mức độ leo thang đáng kể của xung đột.
Mỹ ghi nhận thương vong ở Kuwait
Theo thống kê của Reuters, ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự ở Kuwait, đánh dấu những thương vong đầu tiên của Mỹ trong chiến dịch. Tổng thống Trump gọi họ là “những người yêu nước thực thụ”, đồng thời cảnh báo thương vong có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết ông Trump vẫn sẽ đối thoại với ban lãnh đạo mới tiềm năng của Iran trong tương lai, nhưng chiến dịch quân sự hiện vẫn tiếp diễn.
Về phía Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố một hội đồng lãnh đạo tạm thời gồm tổng thống, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ đang đảm nhiệm vai trò của Lãnh tụ Tối cao sau khi ông Khamenei qua đời.
Ông Ali Larijani - cựu cố vấn của ông Khamenei - khẳng định Iran sẽ không đàm phán với Tổng thống Trump, cho rằng Washington đang theo đuổi “những tham vọng viển vông”.
Reuters nhận định một chiến dịch quân sự kéo dài có thể tạo rủi ro chính trị lớn cho Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy chỉ khoảng 25% người Mỹ ủng hộ chiến dịch này.
Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu, phá hủy hệ thống chỉ huy quân sự, 9 tàu hải quân và một công trình hải quân của Iran.












