Nông dân tất bật dọn dẹp, khử khuẩn chuồng trại ngăn dịch bệnh
Chủ Nhật 19/10/2025 , 10:05 (GMT+7)
Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên, nhiều hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm chịu thiệt hại nặng nề. Người dân nơi đây đang nỗ lực khử khuẩn, vệ sinh chuồng trại để ngăn dịch bệnh.
Nông dân tất bật dọn dẹp, khử khuẩn chuồng trại ngăn dịch bệnh
Hơn một tuần trôi qua, người dân phường Ninh Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận mưa lũ lịch sử. Cả khu phố đã bị nhấn chìm trong biển nước, giờ đây đâu đâu cũng thấy cảnh người dân tất bật dọn dẹp, khôi phục lại cuộc sống. Gia đình ông Vũ Văn Tuấn, tổ dân phố Gốc Vối 2, là một trong những hộ chăn nuôi lớn của phường. Trang trại gà của ông có hơn 20.000 con, nhưng trận lũ vừa qua đã cuốn trôi gần 12.000 con. Chuồng trại tan hoang, bùn đất và phân trộn lẫn nhau, ngập kín cả khu chăn nuôi. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, phủ kín không gian quanh nhà. Cả gia đình ông Tuấn gần như không có thời gian nghỉ ngơi, tất bật dọn dẹp, rửa chuồng, thu gom xác gà để tiêu hủy.
15s Phỏng vấn Ông Vũ Văn Tuấn : “Nước vào ngập chuồng gà, anh em hàng xóm đến giúp chạy gà ra ngoài, thuê xe chở đi tiêu hủy. Mùi nặng lắm, chắc phải dọn vài tháng mới xử lý xong. Làm sạch, để khô sẽ rồi phun vôi, dự kiến phải sau Tết mới có thể tái đàn”. Phỏng vấn Ông Vũ Văn Tuấn
20s Cũng chịu thiệt hại nặng, gia đình ông Vũ Văn
Đường, cùng tổ dân phố, mất hơn 4.000 con gà trên tổng đàn 7.000 con, tương đương thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Mấy ngày qua, cả gia đình ông gần như không nghỉ, ngày dọn, tối rửa, cố gắng làm sạch chuồng trại để sớm tái đàn.
20s Phỏng vấn Ông Vũ Văn Đường: “Nước lũ về nhanh quá, chạy gà không kịp, giờ chỉ còn cách thu dọn, vệ sinh chuồng. Dự kiến phải mất hơn 2 tháng mới có thể tái đàn. Chờ khi công ty có lịch vào gà mới, gia đình mới dám khởi động lại việc nuôi”. Phỏng vấn Ông Vũ Văn Đường
25s Tổ dân phố Gốc Vối 2 có hơn 5–6 hộ chăn nuôi gà với tổng đàn khoảng 80.000 con, trong đó hơn 50.000 con bị chết. Dù các hộ đã khẩn trương hỗ trợ nhau di chuyển đàn gà lên vị trí cao, nhưng nước lũ dâng quá nhanh khiến mọi nỗ lực đều bất thành. Chuồng trại ngập sâu, gà chết la liệt. Ước tính, mỗi hộ thiệt hại từ 200 đến hơn 1 tỷ đồng.
25s Phỏng vấn Ông Trần Văn Thắng, Tổ trưởng tổ dân phố Gốc Vối 2: “Khi nước bắt đầu dâng, chúng tôi đã thông báo, huy động bà con hỗ trợ nhau di chuyển đàn gà lên chỗ cao, nhưng nước lên nhanh quá, việc cứu hộ không kịp. Sau khi nước rút, toàn khu có hơn 50.000 con gà bị chết, tương đương khoảng 80 tấn. Tổ dân phố đã xin chỉ đạo của phường để xử lý môi trường, thuê máy móc tiêu hủy tập trung, vệ sinh chuồng trại, chôn lấp toàn bộ số gia cầm chết nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh”. Phỏng vấn Ông Trần Văn Thắng, Tổ trưởng tổ dân phố Gốc Vối 2
15s Sau thiên tai, dù thiệt hại lớn, nhưng người dân tổ dân phố Gốc Vối 2 vẫn đang đồng lòng khắc phục hậu quả, làm vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn để sớm ổn định sản xuất. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của bà con lại càng được phát huy như một cách để cùng nhau đứng dậy sau lũ, khôi phục cuộc sống từ đống đổ nát.