Chưa kịp gượng dậy sau cơn bão số 10 quét qua, người dân nơi đây lại cuống cuồng chống đỡ một cơn bão mới đang chực chờ ngoài ngõ. Từ chính quyền đến bà con, ai nấy như đang chạy đua với trời đất, cố giữ lấy mái nhà chưa ráo nước, mảnh ruộng chưa kịp hồi xanh, giữa vòng vây dữ dội của thiên tai.

Dòng suối Chút bị đất, đá và cây cối san bằng sau bão số 10. Ảnh: TN.
Trận mưa kéo dài sau bão số 10 khiến lòng suối Chút bị san bằng, mưa lớn khiến nước suối dâng nhanh, dòng chảy thay đổi bất ngờ, tràn vào khu dân cư. Ông Hoàng Thành Triệu, Trưởng thôn Làng Chút, xã Văn Bàn nghẹn giọng khi nhắc đến những thiệt hại vừa qua: “Hai căn nhà bị nước cuốn mất hoàn toàn, vật liệu xây dựng cũng trôi sạch. Gần 30 hộ bị ảnh hưởng, đất đá bùn cát tràn vào nhà cao tới 3 mét.”
Ngay sau bão, hàng trăm người từ công an, dân quân, cán bộ xã đến người dân các thôn lân cận đồng lòng xuống hỗ trợ mọi người trong thôn. Người xúc cát, người be bờ, người vận hành máy móc. Xã đã huy động 4 máy xúc, tổ chức chia ca liên tục để nạo vét lòng suối, đắp đê nhỏ ngăn nước, đóng cọc tre gia cố chân kè. “Có thể không cản được hoàn toàn dòng nước, nhưng còn nước còn tát, làm được gì là làm ngay,” ông Triệu nói.

Nước suối dâng nhanh khiến nhiều hộ dân bị mất nhà, hoa màu. Ảnh: TN.
Đến nay, một tuyến kè tạm dài 500 mét, cao 1,5 mét đã được dựng lên. Nhưng chính quyền địa phương xác định đây chỉ là “lá chắn mềm” trước bão số 11. Chủ tịch UBND xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ông Vũ Xuân Thủy cho biết: “Nếu bão tới với cường độ lớn hơn, tuyến kè có nguy cơ bị phá vỡ. Điều đó đồng nghĩa với một thảm họa kép cho Làng Chút nơi đang oằn mình gánh hậu quả cũ chưa xong.”
Bằng tinh thần chủ động “4 tại chỗ”, xã Văn Bàn đã thành lập 6 tổ công tác xuống từng thôn bản. Trên 300 lượt người và nhiều thiết bị được huy động để sơ tán người dân, vận chuyển tài sản, khắc phục các tuyến đường bị sạt lở và dựng các chốt cảnh báo nguy hiểm. Lực lượng chức năng túc trực 24/24h để kịp thời phản ứng nếu tình huống xấu xảy ra.

Xã huy động các lực lượng và người dân nạo vét dòng suối. Ảnh: Mạnh Dũng.
Chưa hết bàng hoàng sau cơn bão trước, những con số thống kê thiệt hại khiến bất kỳ ai cũng không khỏi xót xa. Báo cáo của UBND xã Văn Bàn cho biết, toàn xã có 216 căn nhà bị ảnh hưởng; 13 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, trong đó 6 nhà tại thôn Ít Nộc bị lũ cuốn trôi. Hơn 220 ha hoa màu, trong đó có hơn 127 ha lúa và 99 ha ngô bị thiệt hại trên 70%. Hơn 3.190 con vật nuôi chết hoặc bị cuốn trôi. 12 ha ao cá gần như mất trắng.

Xã dùng cát để đắp đê nhỏ ngăn nước. Ảnh: Mạnh Dũng.
Cầu dân sinh dài 16m bắc qua suối Chút, tuyến giao thông chính đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều công trình công cộng như trường học, trạm cấp nước, thủy lợi cũng bị hư hỏng nặng. Hai nhà máy thủy điện đang vận hành bị vùi lấp bởi bùn đất, gây gián đoạn điện cục bộ. Tổng thiệt hại tạm ước lên tới gần 45 tỷ đồng.

Máy móc huy động tối đa hỗ trợ sức người. Ảnh: Mạnh Dũng.
Trước muôn vàn khó khăn, xã Văn Bàn đang dồn toàn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ và chủ động ứng phó với bão số 11 đang đến gần. Chủ tịch UBND xã Văn Bàn, ông Vũ Xuân Thủy cho biết, địa phương đang khẩn trương rà soát, tìm kiếm quỹ đất an toàn để sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao. Cùng với đó, xã đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí, vật tư nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an toàn cho người dân trong mọi tình huống.