| Hotline: 0983.970.780

Trộm gà hoành hành, các chủ trang trại ở Hải Phòng ‘mất ăn, mất ngủ’

Thứ Hai 13/10/2025 , 19:51 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Nhiều xã thuộc khu vực huyện Tiên Lãng (cũ), TP Hải Phòng đang xảy ra tình trạng trộm cắp gia cầm, vật nuôi quy mô lớn tại các trang trại, khiến người dân lo lắng.

Hàng loạt trang trại bị “trộm” hỏi thăm

Liên tiếp trong những tháng gần đây, người chăn nuôi tại nhiều xã thuộc khu vực huyện Tiên Lãng (cũ), TP Hải Phòng, đang phải đối mặt với tình trạng trộm cắp gia cầm, vật nuôi trên diện rộng và liên tục, khiến cuộc sống bị đảo lộn, nhiều người hoang mang lo lắng.

Khu vực chuồng trại của gia đình anh Lê Ngọc Khiêm, trú tại xã Tiên Minh bị mất trộm. Ảnh: Đinh Mười.

Khu vực chuồng trại của gia đình anh Lê Ngọc Khiêm, trú tại xã Tiên Minh bị mất trộm. Ảnh: Đinh Mười.

Chị Phạm Thị Lừng, chủ trang trại gà tại thôn Ngọc Động, xã Tiên Thanh cũ (nay là Tiên Lãng) buồn bã kể, cách đây hơn một tháng, gia đình chị phát hiện bị mất trộm 400 con gà trống, 70 con gà mái hậu bị và một chú chó trông giữ trang trại. Đặc biệt, đàn gà bị trộm là giống gà hồ, rất to từ 3 – 4kg/con, đang trong giai đoạn xuất bán, ước tính thiệt hại lên đến gần 100 triệu đồng.

Sau vụ trộm, do chồng đi làm ăn xa, chị Lừng phải tranh thủ ngủ ngày để buổi tối thức canh số gà còn lại đang đến thời kỳ thu hoạch. “Gia đình tôi nuôi gà 17 năm nay rồi, chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, giờ chỗ chuồng bị mất tôi chưa dám thả gà trở lại để nuôi. Đây là lần đầu tiên tôi mất gà nhiều như vậy, đó là cả một gia tài, bán cả lứa gà chưa chắc lãi được như thế”, chị Phương buồn nói.

Không chỉ gia đình chị Phương, nhiều hộ dân khác ở các xã lân cận cho biết cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Lê Ngọc Khiêm trú tại xã Tiên Minh cũng cho biết, khu vực trang trại nuôi gà đẻ của gia đình anh cũng bị mất 300 con gà ác. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

“Tôi bị mất mấy hôm nay rồi, khu vực chuồng trại của tôi có camera an ninh, có thuê 1 cặp vợ chồng trông coi nhưng hôm mất gà hệ thống camera bị hỏng. Tôi nuôi gà ác đẻ trứng, giống gà này rất đắt và quý nên rất tiếc. Gia đình tôi đã báo công an mà mong sớm bắt được hung thủ để yên tâm sản xuất, chứ thế này rất bất an”, ông Khiêm bày tỏ.

Tại xã Quyết Thắng, bà Trần Thị Thêu, anh Bùi Thanh Toản và chị Vũ Thị Kim Phương cùng trú tại thôn Giang Khẩu (xã Đại Thắng cũ) cũng thông tin cho biết trang trại bị mất trộm từ tháng 8/2025 đến nay. Trong đó, bà Trần Thị Thêu cho biết, bị mất trộm gần 300 con thỏ, bao gồm cả thỏ mẹ sinh sản và thỏ thịt lớn. Ước tính thiệt hại tài sản của gia đình bà cũng lên tới 40-50 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Lừng kể lại việc trang trại bị mất trộm và cho biết ban đêm phải thức trắng, không dám ngủ vì sợ sự việc tiếp diên. Ảnh: Đinh Mười.

Chị Phạm Thị Lừng kể lại việc trang trại bị mất trộm và cho biết ban đêm phải thức trắng, không dám ngủ vì sợ sự việc tiếp diên. Ảnh: Đinh Mười.

“Gia đình tôi nuôi thỏ trong lồng nên biết chính xác số lượng bị mất, thỏ mẹ sinh sản có giá 130.000 đồng/kg, thỏ thịt 85.000-90.000 đồng/kg. Chúng nó đã cắt lưới ở cuối chuồng và cuộn lại rất cẩn thận, tạo một lối đi để đột nhập rồi bắt trộm đàn thỏ”, bà Thêu cho biết.

Anh Phạm Văn Hạ, một chủ trang trại ở xã Tiên Lãng (xã Khởi Nghĩa cũ), cũng cho biết trong đợt mất trộm gần đây nhất, khu vực xã Khởi Nghĩa cũ có một số gia đình bị mất vài chục con gà con. Ngoài ra, còn có những hộ dân bị mất tới 300, 500 con gà, đơn cử như ông Nguyễn Phượng Đồng ở thôn An Dụ, bị mất tới 300 con gà đẻ,...

Thủ đoạn chuyên nghiệp

Theo lời kể của người dân, thủ đoạn của nhóm trộm này rất tinh vi và táo tợn, chúng thường lợi dụng đêm tối, thời tiết bất lợi như mưa giông, sấm sét để ra tay. Một số trường hợp, kẻ trộm còn sử dụng các thiết bị hiện đại để vô hiệu hóa hệ thống an ninh như camera, đèn năng lượng mặt trời xung quanh khu vực chuồng trại.

Bà Trần Thị Thêu kể: “Bọn trộm không chỉ ăn cắp mà còn đóng khóa cửa cẩn thận như bình thường. Đến khi mất thỏ, đi kiểm tra mới phát hiện lưới chuồng bị cắt ở phía cuối, tạo thành một lỗ hổng để chui vào”. Trong khi đó, theo ông Đỗ Văn Hạ, các đối tượng thường đi xe không biển số, mang theo dao, kéo, kìm, bao tải và cả bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng chức năng. Chúng có vẻ nắm rõ quy luật sinh hoạt, cách thức vận hành của trang trại.

“Một số người dân nghi ngờ rằng có cả những đối tượng nội bộ hoặc người địa phương tham gia. Chúng đi trước để thám thính và tập kết gà lên ô tô ở một địa điểm khác, gây khó khăn cho việc truy vết. Chúng tôi gồm hơn 30 trang trại phải cắt cử người để thay nhau tuần tra, canh gác buổi đêm, mệt mỏi lắm”, ông Hạ nhận định.

Anh Phạm Văn Hạ, một chủ trang trại ở xã Tiên Lãng được các hộ chăn nuôi gà tại địa phương 'bầu' làm đội trưởng đội tuần tra, phân chia mỗi đêm 3 đến 4 người để tuần tra, mật phục bắt các đối tượng trộm cắp. Ảnh: Đinh Mười.

Anh Phạm Văn Hạ, một chủ trang trại ở xã Tiên Lãng được các hộ chăn nuôi gà tại địa phương "bầu" làm đội trưởng đội tuần tra, phân chia mỗi đêm 3 đến 4 người để tuần tra, mật phục bắt các đối tượng trộm cắp. Ảnh: Đinh Mười.

Chị Vũ Thị Kim Phương cho biết, trộm đột nhập vào trang trại nuôi gà của gia đình lúc 1h sáng của tháng 9/2025, kiểm tra lại camera thì phát hiện các đối tượng đi ra, đi vào còn ngang nhiên soi cả đèn pin để khảo sát. Đáng nói, dù nhiều hộ gia đình trong xóm bị mất gà nhưng các đối tượng vẫn quay lại để thực hiện hành vi trộm cắp. Gần đây, người dân mật phục và phát hiện một số đối tượng xuất hiện tại vườn nhà chị Phượng nhưng do đêm tối, xung quanh lại rậm rạp nên đối tượng chạy thoát.

“Chúng vào kiểu gì mà không ai biết, chó không sủa. Giờ gia đình tôi đang có gà sắp thu hoạch nên rất lo lắng, buổi tối 2 vợ chồng tôi phải chia nhau thức để trông các khu vực có gà sắp thu hoạch”, chị Phượng lo lắng nói.

Theo các hộ dân, trước tình hình trộm cắp diễn biến phức tạp, người dân đã nhiều lần trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Lực lượng chức năng cũng đã xuống hiện trường để ghi nhận, điều tra và có nơi còn hỗ trợ bà con lập chốt, tổ chức mật phục để bắt quả tang các đối tượng.

"Đầu tháng 10, chúng tôi và lực lượng công an và người dân có tổ chức phục kích và vây bắt được 4 đối tượng khả nghi, họ đi xe không biển số, cầm dao, kéo, kìm, bao tải và bình xịt hơi cay chống trả lại lực lượng chức năng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng nên chưa quy kết được gì", anh Phạm Văn Hạ cho hay.

Thông tin với PV Báo Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này, Chủ tịch UBND các xã Quyết Thắng, Tiên Lãng và Tiên Minh đều xác nhận, trên địa bàn có xảy ra sự việc mất trộm tại các trang trại chăn nuôi như người dân thông tin. Hiện tại, lực lượng công an các xã đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Đáng lưu ý, ông Phạm Văn Giang  - Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng cho biết, sau khi được người dân trình báo, lực lượng công an xã đã bắt giữ được 2 đối tượng tình nghi có liên quan đến các vụ trộm cắp nói trên và đang tiến hành điều tra. “Cả 2 đối tượng này khai báo không phải người địa phương mà ở bên Tứ Kỳ. Bước đầu tôi nắm được là thế, hiện tại lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, để sớm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Giang thông tin.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Bài 2: Mỡ ‘bẩn’ về đâu?

Mỗi ngày, cơ sở mỡ của gia đình nhà bà Thúy, tổ dân phố Yên Tập, phường Mỹ Hào (Hưng Yên) cho ra hàng trăm lít mỡ ‘bẩn’. Vậy số mỡ này về đâu?

Công ty Minh Dương được Hà Nội giao 3 cụm công nghiệp trong vòng nửa tháng

Trước khi về hưu, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch TP. Hà Nội đã giao liên tiếp 3 cụm công nghiệp cho Công ty Minh Dương với tổng diện tích đất gần 50 ha.

Cục Cảnh sát môi trường tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chuỗi hoạt động tri ân 'uống nước nhớ nguồn' thể hiện sự tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.