Nữ kế toán bỏ phố về quê khởi nghiệp thành công với nghề chế biến mắm

Vũ Đình Thung - Thứ Ba, 31/03/2026 , 21:16 (GMT+7)

‘Chia tay’ với những con số ở TP.HCM, nữ kế toán quay về vùng quê biển khởi nghiệp với nghề chế biến mắm gia vị, lợi nhuận gần 1,5 tỷ đồng/năm.

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thuộc (sinh năm 1991) ở khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn (Gia Lai). Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Thuộc làm kế toán tại một công ty trong Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP. HCM). Sau gần 8 năm gắn bó với những con số, công việc và thu nhập của chị dần ổn định. Thế nhưng, cuộc sống nơi đất khách quê người khiến chị luôn cảm thấy lạc lõng, nên “ôm mộng” về quê khởi nghiệp.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê biển Hoài Nhơn, nơi có nghề khai thác hải sản và truyền thống làm mắm lâu đời - từ nhỏ, chị Thuộc đã được mẹ hướng dẫn làm những loại mắm truyền thống như mắm cơm, mắm mực, mắm ruốc… “Mùi mắm” đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Khi ý định khởi nghiệp hình thành, những ký ức ấy liền ùa về thôi thúc chị quay về với nghề chế biến các loại mắm truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Thuộc với sản phẩm mắm rốc muối xổi. Ảnh: V.Đ.T.

“Những năm học đại học và làm việc tại TP.HCM, mẹ tôi thường xuyên gửi vào những hũ mắm cơm, mắm mực, mắm ruốc để tôi ăn cho 'mặn miệng'. Tôi nấu cơm, đãi bạn bè, đồng nghiệp, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Những lời khen chân tình đó đã làm dấy lên trong tôi ý nghĩ khởi nghiệp từ nghề truyền thống của gia đình”, chị Thuộc chia sẻ.

Cuối năm 2022, chị Thuộc chính thức “chia tay” nghề kế toán, trở về quê khởi nghiệp với nghề làm mắm. Sau khi hợp đồng với bên cung ứng nguồn nguyên liệu chế biến ổn định, chị mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng xây dựng một nhà xưởng khá bài bản, gồm khu chế biến, khu bảo quản nguyên liệu và khu đóng gói. Cơ sở được lắp đặt mica xung quanh để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế nhiễm khuẩn và có thể sản xuất quanh năm không phụ thuộc thời tiết với diện tích 150 m2.

“Vạn sự khởi đầu nan”, năm đầu tiên khởi nghiệp, do chưa có kinh nghiệm trong các khâu nhập nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến và đóng gói sản phẩm, cùng với chưa nắm bắt hết tác động của môi trường, sản phẩm chưa đạt chất lượng. Thất bại ngay đầu trở thành bài học quan trọng, giúp chị rút kinh nghiệm cho các giai đoạn sau.

Bước sang năm thứ 2, để khắc phục những hạn chế, chị tiếp tục đầu tư mua 12 tủ lạnh Sanaky 2 ngăn (485L) để bảo quản nguyên liệu, thay đổi bao bì mẫu mã, hình thức đóng gói. Quy trình sản xuất cũng được siết chặt, người lao động trước khi vào khu chế biến đều phải sát khuẩn nhằm hạn chế vi sinh vật ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm”, chị Thuộc chia sẻ thêm.

Hiện, cơ sở của chị Thuộc sử dụng 10 lao động làm việc thường xuyên với mức thu nhập từ 5,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.  Ảnh: V.Đ.T.

Trong quá trình sản xuất, cơ sở đặc biệt chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu, đến khâu sơ chế, chế biến. Ruốc được lựa chọn từ nguồn tươi, vỏ mỏng, thịt nhiều. Với mắm mực, chị Thuộc chỉ sử dụng loại mực ghim (tên gọi loài mực giống như chiếc ghim đan lưới của dân chài) đánh bắt xa bờ - loại có thịt dày, vị ngọt, sau khi muối cho màu đẹp, săn chắc, không bị nát khi bảo quản lâu ngày.

Đáng chú ý, sản phẩm hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, nhờ đó tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng.

Theo chị Thuộc, hiện nay trung bình mỗi tháng cơ sở chế biến từ 3-3,5 tấn ruốc và mực (cho ra khoảng 7.000 sản phẩm các loại), doanh thu bình quân 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận 120 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, cơ sở còn sản xuất các loại: Nước mắm nhỉ nguyên chất, mắm cá chua, mắm cơm...

Sản phẩm mắm rốc muối xổi Thuộc Cô Ba và mắm mực nguyên chất của chị Thuộc được UBND tỉnh Gia Lai chứng nhận là sản phẩm OCOP hạng 4 sao. Ảnh: V.Đ.T.

Ngoài kênh phân phối truyền thống trong và ngoài địa phương, chị Thuộc đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội để tiếp cận đa dạng khách hàng. Thương hiệu mắm ruốc muối xổi, mắm mực nguyên chất Thuộc Cô Ba hiện đã có mặt trên không gian mạng, thu hút nhiều đại lý và khách hàng ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM.

Trung bình mỗi ngày cơ sở tiếp nhận từ 300-400 đơn hàng, giá trị tương đương trên dưới 30 triệu đồng. Hiện cơ sở của chị sử dụng 10 lao động làm việc thường xuyên với mức thu nhập từ 5,5-6 triệu đồng/người/tháng. 

Theo ông Trần Đinh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn, việc khởi nghiệp đã khó, với phụ nữ càng nhiều thách thức. Thế nhưng, với ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm, chị Thuộc đã xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả. Tháng 12/2025, sản phẩm mắm ruốc muối xổi, mắm mực nguyên chất của chị được UBND tỉnh Gia Lai chứng nhận là sản phẩm OCOP đạt 4 sao. 

Vũ Đình Thung
Tin khác
Du lịch trải nghiệm nông thôn xứ Huế chuyển mình
Du lịch trải nghiệm nông thôn xứ Huế chuyển mình

Tại TP. Huế, nhiều mô hình du lịch nông thôn đang dần định hình rõ nét, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Mong mỏi tìm lại vị thế của giống cà phê quý
Mong mỏi tìm lại vị thế của giống cà phê quý

Cà phê vàng (Yellor Bourbon) là dòng đặc sản nhưng là giống cây 'khó tính' nên ít người trồng. Nhưng với anh Quách Bình Dương, đó lại là cơ hội tạo ra sự khác biệt.

Chiết xuất tinh dầu và cao xoa bóp từ hạt màng tang
Chiết xuất tinh dầu và cao xoa bóp từ hạt màng tang

HUẾ Giữa đại ngàn Bạch Mã, cây màng tang hoang dại đã được một người phụ nữ xứ Huế chiết xuất thành tinh dầu thiên nhiên, tạo nên sản phẩm OCOP đậm hương rừng, vị núi.

Sống trên đá: [Bài 1] Phá lối mòn
Sống trên đá: [Bài 1] Phá lối mòn

Người Mông, Tày… từ các bản làng cao nguyên tụ đến nhà văn hóa thôn Nùng Lú đón chuyên gia “bước ra” từ ti vi, về làng trò chuyện, gieo mầm khát vọng đổi đời.

Người đầu tiên đưa xôi khúc thành đặc sản OCOP
Người đầu tiên đưa xôi khúc thành đặc sản OCOP

HẢI PHÒNG Chắt chiu hương lá khúc đồng bãi và nếp cái hoa vàng, chị An chọn đó là con đường khởi nghiệp và nâng tầm món xôi dân dã thành OCOP 3 sao.

Khởi nghiệp từ cây atiso đỏ, 9x xứ Huế chinh phục OCOP 4 sao
Khởi nghiệp từ cây atiso đỏ, 9x xứ Huế chinh phục OCOP 4 sao

HUẾ Với tinh thần khởi nghiệp bền bỉ, anh Lê Văn Chánh (SN 1990, TP Huế) từng bước xây dựng vùng nguyên liệu atiso đỏ chất lượng cao, chinh phục chứng nhận OCOP 4 sao.

'Hoa thịt chua' - cô gái Mường có bàn tay nhỏ nhưng ước mơ lớn
'Hoa thịt chua' - cô gái Mường có bàn tay nhỏ nhưng ước mơ lớn

Mấy đứa trẻ lớp ba ngồi trên bờ mương nói về mơ ước của mình. Đứa ước có búp bê. Đứa ước có tivi, xe máy. Riêng một đứa ước có 10 tỷ đồng. Nghe thấy thế đám bạn cùng cười.

'Rồng đen Voi đỏ' và câu chuyện thương hiệu Việt
'Rồng đen Voi đỏ' và câu chuyện thương hiệu Việt

'Rồng đen Voi đỏ' là công trình nghiên cứu của tác giả Võ Phúc Toàn về những thương hiệu đã được giới doanh nhân hình thành trong nửa đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam.

Ý tưởng làm gỗ từ rơm giành quán quân cuộc thi khởi nghiệp quốc tế
Ý tưởng làm gỗ từ rơm giành quán quân cuộc thi khởi nghiệp quốc tế

Ý tưởng 'Straw wood - Gỗ nhân tạo từ rơm' của Trường Đại học Trà Vinh xuất sắc đoạt ngôi quán quân cuộc thi khởi nghiệp GVB Prize 2025.

Câu chuyện thứ mười ba: Câu chuyện cây đu đủ
Câu chuyện thứ mười ba: Câu chuyện cây đu đủ

Cây đu đủ, như bao loại cây khác trong thiên nhiên, có thể trở thành một nguồn tài nguyên vô tận cho những bạn trẻ khởi nghiệp khai thác.

Câu chuyện thứ mười hai: Câu chuyện cây cam hạnh phúc
Câu chuyện thứ mười hai: Câu chuyện cây cam hạnh phúc

'Cây cam của tôi', 'Cây xoài nhà tôi', 'Cây dừa vườn tôi', 'Gạo ruộng nhà mình', v.v là những câu chuyện sáng tạo mang nhiều ý nghĩa.