| Hotline: 0983.970.780

TPHCM: Lại phát hiện 1.000 thùng chân gà "bẩn"

Thứ Tư 07/10/2009 , 10:07 (GMT+7)

Đại diện kho lạnh Hoàng Bon khai nhận đã cho lưu kho khoảng 1.000 thùng cách gần 1 tháng trước. Tuy nhiên, hiện đã có khoảng 600 thùng (9 tấn) được tung ra thị trường.

 

* Chủ hàng tìm cách bỏ của, chối trách nhiệm

6h sáng hôm qua 6/10, đoàn liên ngành VSATTP huyện Bình Chánh (TPHCM) bất ngờ kiểm tra kho lạnh Hoàng Bon (633/19 đường An Phú Tây, Bình Chánh) phát hiện một lượng lớn chân gà NK đang có dấu hiệu phân hủy. 

Đại diện kho lạnh Hoàng Bon khai nhận đã cho lưu kho khoảng 1.000 thùng chân gà đông lạnh của Cty TNHH Giao nhận XNK Việt Mỹ khoảng 1 tháng trước. Tuy nhiên, hiện đã có khoảng 600 thùng (9 tấn) được tung ra thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận lô hàng chân gà này còn “bẩn” hơn rất nhiều lô hàng từng kiểm tra bắt giữ tại kho lạnh Nhan Hòa. Bà Đinh Thị Hồng Hạnh, Trưởng Trạm Thú y huyện Bình Chánh ngay khi khui thùng hàng đã phát hoảng vì toàn bộ chân gà đã có dấu hiệu phân hủy, chuyển sang màu thâm đen, nhiều chân đã bong thịt. Tiếp tục khui thêm một số thùng hàng nữa, tình hình vẫn tương tự.

Cũng trong ngày 6/10, đoàn liên ngành VSATTP huyện Bình Chánh đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Bá Linh – GĐ Cty TNHH Giao nhận XNK Việt Mỹ và bà Võ Thị Bạch Tuyết (ngụ quận 8, người ký hợp đồng mua lô hàng chân gà) xác định chủ sở hữu để xử lý. Theo lời khai của ông Linh, Cty Việt Mỹ đã nhập 3 container chân gà Ba Lan (68 tấn) theo sự ủy thác của Cty Bá Huy (cũng do ông Linh làm TGĐ) để bán cho bà Tuyết.

Theo tìm hiểu của NNVN, Cty Việt Mỹ đã xuất 3 hóa đơn đỏ bán 3 container (68 tấn chân gà) trong đó ghi họ tên người mua hàng là bà Võ Thị Bạch Tuyết (ngụ đường An Dương Vương, P.16, Q.8, TPHCM), với giá bán chỉ có…9.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều DNNK thịt đông lạnh khẳng định, chân gà xuất xứ Braxin thường có giá cao gấp từ 3 – 4 lần hàng Ba Lan, khoảng gần 2 USD/kg (tương đương 35.000 đồng/kg). Họ cũng khẳng định chân gà Ba Lan là hàng rất kém chất lượng, DN làm ăn chân chính sẽ không bao giờ nhập chân gà từ nước này vì sợ mất uy tín.

Ngay khi 3 lô hàng về VN và có giấy chứng nhận của Cơ quan Thú y Vùng VI, ông Linh đã tiến hành giao thẳng cho bà Tuyết (tại kho Nhan Hòa) theo đúng hợp đồng, vì thế “ quyền sở hữu lô hàng trên cũng như việc bán hàng, xuất nhập hàng tại kho là do bà Tuyết quyết định. Cty Việt Mỹ không còn nghĩa vụ gì liên quan” (?!).

Phản bác lại lập luận này, bà Tuyết cho rằng, các lô hàng trên đúng là được ký hợp đồng nhưng chất lượng không đảm bảo nên người mua không thể nhận hàng. “Vì thế, tôi không phải là chủ sở hữu, tôi không có trách nhiệm gì liên quan” – bà Tuyết nói. Liên quan đến việc bà Tuyết đã đưa trước cho ông Linh 1,63 tỷ đồng tiền mua hàng, bà Tuyết khẳng định đây chỉ là tiền đặt cọc để làm tin, không phải tiền trả để mua cho lô hàng kém chất lượng này nên ông Linh phải có nghĩa vụ hoàn trả.

Cuộc tranh cãi nảy lửa nhằm chối bỏ trách nhiệm với hàng chục tấn chân gà đang trong quá trình phân hủy đến hết chiều tối hôm qua vẫn chưa ngã ngũ. Đoàn kiểm tra liên ngành sau khi ghi nhận toàn bộ cuộc “đấu khẩu” này đã quyết định trong ngày hôm nay 7/10 sẽ nhóm họp để đưa ra kết luận cuối cùng.

Xem thêm
Hiệu quả từ xóa nhà tạm, dột nát ở huyện vùng cao Quảng Ngãi

Các địa phương vùng cao ở Quảng Ngãi đã có cách làm hay, sáng tạo, vừa ngăn được tình trạng phá rừng làm nhà, vừa sớm về đích xóa nhà tạm.

Thông tin 'trứng giả' ảnh hưởng người chăn nuôi thật

Trước thông tin trứng giả bịa đặt, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Tiêu thụ Gà đồi Ba Vì cho biết, đang phải tự bảo vệ mình để ít bị ảnh hưởng nhất.