Tiểu thương thức xuyên đêm bán hoa ở chợ xuân Đà Lạt
Thứ Hai 31/01/2022 , 08:39 (GMT+7)Khuya 28 Tết, các tiểu thương bán hoa, cây cảnh ở chợ xuân Đà Lạt gắng gượng thức đêm buôn bán, trông coi hàng hóa. Nhiều người co ro trong cái lạnh 15 độ C.
Đêm 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đà Lạt trải qua cơn mưa trái mùa và chìm trong cái lạnh 15 độ C.
Ở các tuyến phố tổ chức chợ hoa xuân, nhiều tiểu thương co ro trong sương lạnh, gắng gượng thức đêm để mời chào khách mua hoa, cây cảnh.
Anh Hoàng Đức Hiếu, một người bán hoa đào trên phố Trần Hưng Đạo cho hay, việc buôn bán vẫn diễn ra dù đêm đã về khuya. Anh thổ lộ: "Nhiều gia đình vừa mới đóng cửa hàng, tạm gác việc kinh doanh để trở về lo Tết. Do vậy, họ tranh thủ ghé chợ lúc khuya để mua hoa, cây cảnh".
Đến chợ hoa Tết Đà Lạt năm nay, ông Phạm Nhật Thanh (quê Tuy Hòa, Phú Yên) đưa lên Đà Lạt 160 chậu quất cảnh.
Đến khuya 28 Tết, số lượng quất của ông Thanh hiện còn khoảng 1/3 nên ông cố gắng chuyển đến các vị trí khác để tiếp cận khách hàng.
Ông Phạm Nhật Thanh nói: "Chỉ còn đêm nay và ngày mai nên cố gắng vận chuyển để chào mời khách hàng. Tôi dự kiến 22h đêm 29 Tết (đêm giao thừa) sẽ khăn gói về lại quê nhà để đón Tết nên hy vọng việc buôn bán êm xuôi trước lúc trở về".
Anh Đinh Văn Phương đốt lửa để chống chọi lại với sương lạnh đêm Đà Lạt. Năm nay, anh Phương nhập hàng trăm gốc bưởi, hoa ngũ sắc, hoa đào từ Hà Nội về Đà Lạt bán.
Cặp vợ chồng trẻ bán hoa mai tranh thủ gọi điện về nhà thăm con nhỏ.
Nhiều tiểu thương tụ tập tâm sự để chống chọi với màn đêm.
Chợ hoa Tết năm nay, ông Nguyễn Thành (quê Phú Yên) đưa 90 gốc mai của gia đình trồng lên Đà Lạt bán. Cùng đi với ông là cậu con trai học lớp 7. Chiều 28 Tết, căn lều dã chiến của 2 cha con bị cơn mưa làm ướt sũng nên họ phải dùng quần áo lót để nằm, chống chọi với cái lạnh.
Ông Nguyễn Thành thổ lộ, dù trời đổ mưa nhưng số mai đưa lên chợ xuân đã bán gần hết. Dự kiến số mai còn lại sẽ hết vào ngày mai và 2 cha con sẽ lên đường trở về quê đoàn tụ cùng gia đình.
tin liên quan
Giữ nghề đan địu truyền thống ở Mường Khương
Giữa những thay đổi nhanh chóng trên vùng cao Mường Khương (Lào Cai), nghề đan địu trúc của đồng bào Nùng ở thôn Na Đẩy vẫn được gìn giữ một cách bền bỉ.
Làng hoa cúc Kiên Long chong đèn sau bão lũ
Gia Lai Sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua, người trồng hoa cúc ở Kiên Long lại miệt mài chong đèn thâu đêm, chăm hoa với hy vọng kịp vụ Tết và giữ nghề truyền thống.
Hàng trăm ngôi nhà chờ sập bên bờ sông ‘há miệng’ sau mưa lũ
Huế Sau các đợt mưa lũ, người dân tại xã Khe Tre (TP Huế) đang nơm nớp lo sợ khi nhiều ngôi nhà nằm chênh vênh bên sông, nguy cơ tái sạt lở.
Mai nở sớm, người trồng ở Gia Lai lo mất Tết
Những ngày này, tại nhiều vườn mai ở Gia Lai, hàng loạt cây mai bất ngờ bung nở dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết.
GRECO 2025: Thúc đẩy công nghệ xanh và đổi mới sáng tạo
GRECO 2025 giới thiệu các sáng chế, giải pháp công nghệ xanh, AI và kinh tế tuần hoàn, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp TP.HCM với nhà đầu tư quốc tế.
Gấp rút thu gom rác bãi biển Nha Trang
Khánh Hòa Hàng trăm công nhân, sinh viên và người dân gấp rút thu gom rác sau mưa lũ, nỗ lực sớm làm sạch bãi biển Nha Trang, khôi phục môi trường cảnh quan.


