Thắng ''Tài Dậu'' khai lẩn trốn vì chữ hiếu !?
Toà biệt thự cao lừng lững toạ lạc trên mảnh đất rộng hơn 500m2 được bao bọc như lô cốt, cửa đóng im ỉm. Ngôi nhà này trước kia đã từng là tổ ấm của Thắng “Tài Dậu” với cô vợ hai tên là Nguyễn Thị Hồng Thái và đứa con trai năm nay đang học lớp 4.
Theo lời kể của chị Nguyễn Tuyết Mai, 45 tuổi, em gái của Thắng “Tài Dậu”, gia đình có 4 anh chị em, Thắng là em thứ 3 và là "cậu ấm" duy nhất. Bố của Thắng, ông Nguyễn Văn Tài là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 1967.
Mẹ của Thắng là bà Trịnh Thị Dậu (năm nay đã 76 tuổi) đang bị ốm nặng. Bà đổ bệnh đã 2 năm nay, từ sau khi đứa con của bà bị pháp luật truy lùng.
Ngay sau khi Thắng bị truy nã, và đã từng có dư luận cho rằng Nguyễn Văn Thắng đã bị thủ tiêu, bà Dậu luôn suy nghĩ về đứa con trai duy nhất của mình, và bà đã đổ bệnh nặng.
Căn bệnh u phổi đã hành hạ bà trong suốt mấy năm qua, hiện nay bà đang được các cô con gái chăm sóc ở tại căn nhà trong phố Lương Sử A, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.
Bà mấy lần chết đi sống lại vì những thông tin kiểu như: Ngày 4/1/2006, sau hàng loạt các thông tin không có cơ sở, dư luận bất ngờ rộ lên thông tin Thắng “Tài Dậu” từ Nga về Việt Nam đầu thú. Và rằng Thắng được các trinh sát bảo vệ nghiêm ngặt ngay từ sân bay Nội Bài vì lo ngại bị xã hội đen thủ tiêu....
Trước kia Thắng cũng đã có một đời vợ và hai đứa con, nhưng không chịu được việc vui chơi cá độ của chồng, người vợ cả đã bỏ Thắng và từ đó bên gia đình Thắng cũng không có tin tức gì về người đó nữa.
Khi đường dây của "Ông trùm" xã hội đen Năm Cam bị triệt phá, Thắng trốn đi biệt tích mất một thời gian đầu không ai trong gia đình liên lạc được với Thắng và Thắng cũng không hề liên lạc về với gia đình, vợ con (?).
Chỉ mới đây, khi nghe thấy thông tin mẹ bị ốm nặng, Thắng mới gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khoẻ. Cả nhà mới tá hoả ra là Thắng còn sống. Bà Dậu cho biết đã mấy lần khuyên Thắng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật (?).
Và ngay sau khi nhận được tin con mình đã ra đầu thú, bà Dậu nói "mừng rơi nước mắt vì đứa con trai của bà đã ăn năn hối cải".
Chị Tuyết Mai nói: "Bây giờ, gia đình tôi, nhất là mẹ chỉ có một tâm nguyện là Thắng hãy thành thật thú nhận, khai hết với cơ quan điều tra, cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về đoàn tụ với gia đình".