| Hotline: 0983.970.780

Scolari không từ chức dù con thuyền Brazil đã đắm

Thứ Tư 09/07/2014 , 09:25 (GMT+7)

“Không biết chừng, tôi lại được nhớ đến mãi nhờ trận thua 1-7 này”, ông Scolari có vẻ như đang nắn gân những vũ công Samba đã “chết lâm sàng”./ Brazil bị Đức làm nhục ở bán kết

Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari chỉ tỏ ra thành thật xin lỗi người hâm mộ sau trận thua không tưởng và nhục nhã trước Đức với tỷ số 1-7.

Thugr lưới đến 5 bàn ngay trong hiệp 1 nên 2 bàn bị bồi thêm trong hiệp 2 đã khiến các vũ công Samba không còn tinh thần thi đấu bởi trên sân là màn tra tấn của đối phương còn trên khán đài là màn tra tấn của những tiếng la ó.

Đây là thất bại đầu tiên của Brazil trên sân nhà trong 63 trận đã đấu, cũng là thất bại đầu tiên kể từ trận thua Peru tại Copa America 1975.


David Luis đón nhận thất bại cay đắng khi đeo băng thủ quân của Brazil

Scolari đã xin người hâm mộ tha thứ. “Hẳn nhiên đó là những giờ phút kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của tôi, là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiến về phía trước”, Scolari biện bạch.

“Không biết chừng, tôi lại được nhớ đến mãi nhờ trận thua 1-7 này”, ông Scolari có vẻ như đang thử sức những vũ công Samba đã “chết lâm sàng”.

Xem thêm
Ra mắt sách 'Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập' của Thiếu tướng Hoàng Đan

‘Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập’ - hồi ký của Thiếu tướng Hoàng Đan đang hiện diện ấn tượng trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Đà Nẵng: Tiếp nhận 1.300 cây dừa phủ xanh đường biển

Đà Nẵng đã tiếp nhận gần 1.300 cây dừa từ 40 tổ chức, cơ quan để phủ thêm màu xanh cho không gian bãi biển, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.