| Hotline: 0983.970.780

Sẵn sàng từ bỏ vai diễn để chăm sóc mẹ

Thứ Bảy 11/06/2016 , 07:01 (GMT+7)

Nhắc đến giai đoạn “khó khăn” đã trải qua, Hiền Mai cười: Ngày ấy, công việc của anh Minh ở Việt Nam hết hạn, phải về nước. Anh muốn tôi theo anh qua Mỹ nhưng tôi không thể. 

Hơn 20 năm gắn bó nghệ thuật thứ bảy, không thể nhớ chính xác số lượng, nhưng Hiền Mai cam đoan nhắc đến phim nào là nhớ ngay đến vai của mình trong đó.

Tuy tham gia nhiều phim nhưng Hiền Mai luôn đọc kỹ kịch bản và thích vai mới nhận. Hiền Mai bảo: Cũng có một vài phim không thích vẫn nhận. Nhận không phải vì tham mà vì vị nể mối quan hệ hoặc đôi khi, tôi cũng muốn thử thách chính mình.

Hiện Hiền Mai rất tâm đắc vai bà Khuê trong phim Hồn lụa đang phát trên SCTV14. Ra vào bệnh viện chăm sóc mẹ, nhiều người trông thấy Hiền Mai, lại gần bắt chuyện và rồi họ thốt lên: Ở ngoài dễ mến vậy mà đóng bà Khuê thì lạnh lùng, đài các thấy ớn quá.

Hiền Mai tủm tỉm: Các chị cứ xem đi, người đàn bà mưu mô thủ đoạn, bỏ người yêu đi lấy chồng giàu nhưng sau này, khi biết người yêu cũ vẫn còn tình thì sẵn sàng lợi dụng...

Bắt lấy câu chuyện bà Khuê, tôi khơi gợi chuyện xưa, nghe đâu chị cũng bỏ mối tình lâu năm để lấy ông chồng giàu có, sau khi được tặng chiếc xe Mercedes.

Hiền Mai rơm rớm: Tôi chưa bao giờ ân hận quyết định lấy chồng, kể cả những lúc gia đình khó khăn đến mức tưởng phải ly dị. Tôi và bạn trai cũ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. Anh ấy không nghèo, đã từng đòi tặng tôi cả cái nhà mà tôi không dám nhận.

Tuy nhiên, từng đính hôn nhưng rồi tôi lại xin hủy hôn, chỉ vì lúc đó chưa chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc sống hôn nhân, cũng có thể bởi tình yêu chưa đủ lớn. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn vật vã vì một lúc “yêu” 2 người.

Tôi không phải người lăng nhăng, nên rất đau khổ. Còn chiếc xe Mercedes là chồng mua cho tôi sau khi đã kết hôn. Miệng thế gian đôi khi thật ác nhưng tôi luôn cảm thấy bình yên bên cạnh anh Minh, chồng tôi.

Nhắc đến giai đoạn “khó khăn” đã trải qua, Hiền Mai cười: Ngày ấy, công việc của anh Minh ở Việt Nam hết hạn, phải về nước. Anh muốn tôi theo anh qua Mỹ nhưng tôi không thể. Tôi còn phải chăm sóc má tôi già yếu, nếu tôi bỏ đi, bà buồn chắc khó sống. Trong gia đình, phải có người hy sinh. Và anh Minh đã hy sinh, chấp nhận về Việt Nam với tôi. Cái giá phải trả là anh thất nghiệp suốt một năm. Người đàn ông thành đạt phải đối diện cảm giác mình dư thừa trở nên cau có khiến 2 vợ chồng hay cãi nhau.

Ngoài đời, tôi được bạn bè khen cũng rất hiền lành, cam chịu. Nhưng có lẽ, chỉ người thân mới biết, khi nổi điên, tôi không khác sư tử. Không khí gia đình nhiều khi rất ngột ngạt. Đó quả là giai đoạn thử thách quá sức với tôi. Nhưng giận thì nghĩ bậy vậy, chứ tôi cũng không cách nào ly hôn được. Tôi luôn nhớ cái tình anh dành cho tôi.

Hiền Mai bùi ngùi: Không chỉ thiếu nợ chồng mà cũng luôn cảm thấy mình thiếu sót với con. Tôi ít thời gian dành cho con bởi công việc kết thúc quá khuya, về tới nhà thì con đã ngủ. Khi con bắt đầu ngày mới thì tôi vẫn đang say giấc.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn có những giờ phút dành cho con vào ngày C­­­hủ nhật hoặc khi con có sự kiện gì quan trọng tại trường, tôi cũng luôn cố gắng có mặt. Khi má tôi ốm phải nằm viện, thì tôi không nhận phim để dành thời gian chăm sóc má!

(KTGĐ số 22)

Xem thêm
Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

20 máy bay không người lái xuất hiện tại Lễ hội Trà Shan Tuyết

Lễ hội Trà Shan Tuyết tỉnh Lào Cai 2025 sẽ mang lại ấn tượng với màn trình diễn 20 drone kết hợp độc đáo giữa công nghệ hiện đại và nét văn hóa bản địa.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất

Sẵn sàng từ bỏ vai diễn để chăm sóc mẹ
Văn hóa 9 năm trước