| Hotline: 0983.970.780

Quốc lộ 32 sạt lở, xã Tú Lệ thiệt hại nặng do mưa lớn

Thứ Ba 30/09/2025 , 13:32 (GMT+7)

Lào Cai Bão số 10 gây mưa lớn ở vùng cao. Các xã Tú Lệ, Mù Cang Chải đều bị thiệt hại nặng. Nhà cửa, công trình hư hỏng. Quốc lộ 32 bị sạt lở.

Theo thông tin từ UBND xã Tú Lệ: Bão số 10 đổ bộ mang theo mưa lớn, gió giật, để lại trên địa bàn nhiều ảnh hưởng nặng nề. Khắp nơi ngập ngụa bùn đất do lũ lớn kéo về, đường sá sạt lở, cầu cống hư hỏng, cầu treo thôn Bản Côm cũng bị đổ vẹo.

Đội Cảnh sát giao thông phải cử người đi phát cây đổ trên đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai. 

Đội Cảnh sát giao thông phải cử người đi phát cây đổ trên đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai. 

Mưa lũ ập đến quá bất ngờ

Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Sa Văn Hiến, sống ở bản Mạ Tun, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai, cho biết: “Ngay từ sáng 30/9, mưa lớn không ngớt đã khiến nhiều tuyến đường trong xã bị ngập sâu, cây cối gãy đổ chắn ngang đường. Tại một số thôn, nước dâng ngập tới đầu gối, nhiều hộ phải di tản gấp, quá bất ngờ”.

Cầu Bản Côm, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai đã bị đứt gãy mố cầu, hư hỏng nặng. Ảnh: Sa Văn Hiến.  

Cầu Bản Côm, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai đã bị đứt gãy mố cầu, hư hỏng nặng. Ảnh: Sa Văn Hiến.  

Theo Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Tú Lệ cho biết: trước đó đã thông báo đến các thôn bản và người dân, lập tức triển khai phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Hàng chục cán bộ, dân quân, công an xã chia nhau túc trực tại các điểm nóng, rà soát từng khu vực có nguy cơ sạt lở, di dời hộ dân ven suối, cắm biển cảnh báo, chặn lối qua các ngầm tràn. Nhưng do sức nước quá lớn, lũ cuốn về nhanh nên nhiều hộ vẫn bị ảnh hưởng.

Nhà ông Hoàng Văn Tấn, bản Phạ, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai đã bị lún móng, chờ sập. Ảnh: Sa Văn Hiến. 

Nhà ông Hoàng Văn Tấn, bản Phạ, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai đã bị lún móng, chờ sập. Ảnh: Sa Văn Hiến. 

Bà Đinh Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lệ, chia sẻ: “Ngay từ đầu, khi nghe dự báo, chúng tôi đã chủ động, không dám lơ là phút nào. Mưa xuống ào ào, xác định sạt lở đất đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hộ dân nào không an toàn, UBND xã đã lên kế hoạch sơ tán trước khi quá muộn. Nhờ chủ động nên khi lũ bất thường dâng cao, địa phương đã ứng cứu kịp thời giúp 2 người dân thoát nạn trong gang tấc".

Giao thông chia cắt, những cung đường tê liệt

Theo ghi nhận của Đội CSGT Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai: hàng loạt tuyến đường huyết mạch đã bị tê liệt, điển hình như:

Tỉnh lộ 174 từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu bị sạt lở tại 4 điểm (Km26+700, Km28+300, Km29+00, Km29+900). Đất đá tràn xuống như bức tường chắn ngang, xe cộ ùn ứ kéo dài.

Tỉnh lộ 172 đoạn qua xã Chấn Thịnh sạt lở lớn tại Km24–Km24+200. Cây cổ thụ bật gốc nằm chắn đường, khối đất đá ập xuống khiến toàn tuyến bị tắc.

Máy xúc được huy động để xúc dọn đất đá tràn ra đường. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai. 

Máy xúc được huy động để xúc dọn đất đá tràn ra đường. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai. 

Quốc lộ 37 qua xã Lương Thịnh sạt lở tại Km296, thêm hai điểm ngập sâu gần 1m tại Km321+00 và Km336+600, hàng trăm phương tiện bị chặn đứng.

Đặc biệt, chân đèo Khau Phạ (đoạn qua UBND xã Cao Phạ cũ) ách tắc nghiêm trọng do sạt lở. Đất đá tiếp tục tràn xuống, dự kiến ít nhất vài giờ tới mới có thể thông đường.

Trước tình hình mưa lũ còn phức tạp, Đội CSGT ĐB số 4 và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý đi qua các điểm sạt lở, ngầm tràn, khu vực ngập sâu. Các phương tiện chủ động thay đổi lộ trình, dừng nghỉ tại điểm an toàn. Tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo phân luồng của lực lượng chức năng.

Mưa lũ tràn ra Quốc lộ 32. Video: Hải Đức. 

Bà Hoàng Thị Lan, một người dân bị mắc kẹt ở Mù Cang Chải, cho biết: “Đoàn xe của tôi đi từ Mù Cang Chải về Hà Nội. Qua xã Púng Luông được gần chục km, đang gần đến đèo Khau Phạ thì bỗng một vạt núi ập xuống. May xe chưa tới kịp. Nếu lúc đó mà đen đủi, có khi cả người và xe đã văng xuống vực. May mắn, tất cả đều bình an".

Do Quốc lộ 32 tắc nghẽn, đoàn xe của bà Lan phải quay trở lại Mù Cang Chải chờ đợi.

Xã Mù Căng Chải nước cũng dâng cao. Clip: Hải Đức. 

Hành động nhân văn trong đêm tối

Không chỉ tại Tú Lệ, lãnh đạo xã và công an cơ sở đã chủ động phòng chống lụt bão. Tại xã Gia Hội, Công an xã kịp thời giúp dân di dời trong đêm. Đặc biệt, chị Lục Thị Hiền (SN 1990, thôn Minh Nội) cùng hai con nhỏ và một cháu bé được công an trực tiếp đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Công an xã Gia Hội đến cứu giúp người dân. Ảnh: Công an xã Gia Hội. 

Công an xã Gia Hội đến cứu giúp người dân. Ảnh: Công an xã Gia Hội. 

Anh Lò Văn Dũng, hàng xóm chị Hiền, chia sẻ: “Nếu không có công an, chắc chúng tôi không kịp chạy. Nước lên nhanh quá. Họ bế từng đứa trẻ, dìu người già, rồi quay lại vác từng bao gạo. Thật sự cảm động".

Hiện tại, công tác thống kê thiệt hại do bão số 10 vẫn đang được UBND các xã triển khai.

Theo thống kê ban đầu: xã Tú Lệ chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhà ông Hoàng Văn Tấn (bản Phạ, gần suối Nậm Lủng) bị lún móng, có nguy cơ đổ sập. Hàng chục mét khối đất đá tràn xuống Quốc lộ 32, chắn ngang cổng Trường Tiểu học và THCS Tú Lệ. Cầu treo bản Côm đi bản Chao bị gãy móng, nứt nghiêng, hư hỏng hoàn toàn.

Chính quyền địa phương các xã của tỉnh Lào Cai đang khẩn trương phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Xem thêm