Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Trần Thọ.
Ngày 9/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trọng điểm là: Ia Lốp, Ia Rvê và Buôn Đôn. Lễ khởi công chính thức diễn ra tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Đoàn công tác của Trung ương cùng đông đảo lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương.
Ba công trình giáo dục này nằm trong chuỗi các dự án trọng điểm thuộc Chương trình đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Đây là bước đi chiến lược nhằm tạo ra đột phá về phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí và góp phần đắc lực vào việc củng cố quốc phòng - an ninh tại khu vực biên giới. Đắk Lắk là một trong các địa phương khởi công đồng loạt 72 trường học trong hôm nay (9/11), thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư trong năm 2025 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê được nâng cấp, mở rộng từ Trường THCS Nguyễn Thị Định, phục vụ nhu cầu học tập của 1.125 học sinh với tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng. Ảnh: Trần Thọ.
Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn) có quy mô phục vụ 1.155 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 158,6 tỷ đồng. Trong khi đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê được nâng cấp, mở rộng từ Trường THCS Nguyễn Thị Định, phục vụ 1.125 học sinh với tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng. Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ia Lốp, được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hiện có của hai trường Tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Trần Hưng Đạo, sẽ phục vụ nhu cầu học tập 980 học sinh, tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng.
Sự ra đời của các khu nội trú nhằm giảm bớt gánh nặng di chuyển cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Em La Thị Yến Vy, học sinh lớp 7 tại xã Ia Rvê, chia sẻ niềm vui: "Nhà em cách trường 10 km, mỗi ngày em phải thức dậy từ 5 giờ sáng di chuyển trên đường mòn để kịp đến trường. Em mừng lắm khi trường mới được xây dựng có cả khu nội trú, em sẽ không còn phải vất vả khi đến trường học tập nữa".
Ngay sau lễ khởi công, các đơn vị nhà thầu đã huy động máy móc, nhân lực và khẩn trương bắt tay ngay vào công tác thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.














![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 10] Những mảnh đời yếu thế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/4302-dsc_8506_1-153825_317.jpg)
