Đã hơn 6h sáng 1/7/2008 mà vẫn không thấy Phạm Ngọc Nam (SN 1972, chủ tiệm hớt tóc Thanh Nam) về nhà, bà Phạm Thị Ngọt (mẹ Nam, ngụ tại tổ 18, khu phố 8, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) nhờ người quen ra tiệm tìm giúp.
Đến nơi thấy cửa khóa, người hàng xóm cất giọng: “Chú Nam ơi! Chú có ở đó không vậy?”. Kêu năm lần bảy lượt không được, người hàng xóm về báo lại với bà Ngọt.
Bà Ngọt nhờ người hàng xóm chở mình tới tiệm hớt tóc của Nam cách đó không xa. Cửa khóa, bà vòng ra phía sau, thấy những vệt máu loang lổ từ ngoài vào trong và trên vách tường.
Linh tính cho biết có chuyện chẳng lành xảy ra với con trai, bà bước vào, không còn tin vào mắt mình khi thấy Phạm Ngọc Nam nằm bất động trên vũng máu, toàn bộ đồ đạc trong tiệm bị xáo trộn. Thông tin này nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng CA tỉnh Đồng Nai.
Nạn nhân chết trong tư thế nằm úp, theo khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do sốc vì mất máu. Sau khi giết anh Nam, hung thủ đã lục tung đồ đạc trong phòng, phá két sắt lấy đi toàn bộ tài sản của nạn nhân.
Theo tường trình của bà Ngọt thì trước khi chết, trên người Nam có 3 nhẫn vàng, 1 lắc vàng đeo tay, ĐTDĐ và trong két sắt có vài chục triệu đồng Nam dành dụm để mua xe Nouvo.
Cũng theo bà Ngọt và một số nhân chứng cho biết, trưa 30-6-2008 Nam, cậu em trai và anh Thái (bạn thân của Nam) cùng H. - một thanh niên mới đến xin học hớt tóc - ngồi nhậu tại nhà. Sau đó Nam đi làm bình thường, đến 20 giờ về lại nhà ăn tối. Khoảng 30 phút sau Nam quay lại tiệm ngủ và xảy ra án mạng.
Xác định đây là vụ án giết người - cướp tài sản nghiêm trọng, đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai - đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, huy động nhiều lực lượng khẩn trương vào cuộc nhằm tìm ra kẻ thủ ác.
Được biết một số đối tượng tình nghi đã được CA triệu tập và tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.