
Chốt biên phòng ở bản Pó Có, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Chốt được xây chắc chắn, bằng mái tôn, trên mảnh đất của anh Quyết.
Đầu năm 2020, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng vất vả "ăn lán, ngủ rừng", anh Hoàng Văn Quyết, quê tại bản Pó Có, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã bàn với gia đình hiến 700 mét vuông đất cho Đồn Biên phòng Chi Lăng. Mục đích là để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu và phòng, chống dịch Covid-19.
Khi về bàn với gia đình, nhiều người trong gia đình không đồng tình. Song hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, và tâm niệm chống dịch như chống giặc, anh Quyết đã thuyết phục bằng được đình để xây dựng chốt Pò Có phòng, chống dịch Covid-19.
"Ngày trước chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nhiều gia đình ở miền Trung đã dỡ nhà làm đường, bắc cầu cho xe Bộ đội đi qua để đánh giặc, ngày nay bộ đội không có đất xây dựng chốt phòng, chống dịch Covid - 19, mình hiến cũng là góp phần vào việc phòng, chống dịch. Đất còn mà dịch bệnh lan vào thôn bản làm ảnh đến sức khỏe và đời sống bà con thôn bản, thì đất cũng chả có ý nghĩa gì", anh Quyết nghĩ.

Anh Quyết (thứ hai từ phải sang) chụp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng.
Tại bản Pó Có, quyết định hiến đất như nhà anh Quyết là điều mới mẻ. Như bao nông dân khác ở xã biên giới, dân trí chưa phát triển cao, gia đình anh là một hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, nguồn thu chủ yếu là từ việc trồng lúa, trồng thông, chăn nuôi. Gia đình gồm 7 nhân khẩu, 5 con còn nhỏ nheo nhóc, kinh tế của nhà anh khó khăn. Nguồn thu nhập chủ yếu là lao động nông nghiệp.
Bỏ mặc những lo toan thường ngày, gia đình anh Quyết vẫn phối hợp cùng với Đồn Biên phòng Chi Lăng canh tác trồng cây và quản lý, bảo vệ trên 3 km đoạn đường biên cột mốc. Trong các phong trào, cuộc vận động do địa phương tổ chức, người đàn ông 34 tuổi vẫn thường nhắn nhủ cả nhà gương mẫu thực hiện.
Quyết định hiến đất là điều không dễ với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, nhất là bà con trong bản Pó Có. Rừng cây, ruộng nương là tài sản quý giá mà tổ tiên để lại. Với nông dân, mỗi tấc đất đều là những giọt mồ hôi lao động miệt mài gây dựng từng ngày để mưu sinh cuộc sống gia đình. Nhưng ở một bản vùng sâu giáp biên giới Trung Quốc, tấm gương tự nguyện hiến đất, xây chốt, chống dịch của một nông dân vẫn ngời sáng.

Chốt được xây khang trang, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ kéo nơi biên giới.
Không phụ tấm lòng của anh Quyết, trong vòng vài tháng, chốt ngăn chặn phòng, chống dịch Covid-19 Pò Có được Đồn Biên phòng Chi Lăng xây dựng khang trang. Nhờ cơ sở mới, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng đỡ vất vả, khó khăn trong cuộc sống thường ngày, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19.