Người dân thức trắng đêm, háo hức để chờ theo dõi lễ diễu binh
Thứ Tư 30/04/2025 , 07:10 (GMT+7)Hàng trăm ngàn người chọn đến sớm tại các tuyến đường trung tâm, thức trắng đêm để theo dõi lễ diễu binh kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.

Dù lễ diễu binh, diễu hành kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được bắt đầu vào 6h sáng ngày 30/4 nhưng từ 18h tối 29/4, rất nhiều người dân từ mọi hướng đã đổ về trung tâm TP.HCM để chọn cho mình vị trí phù hợp.

Nhiều tuyến đường như Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai... kẹt cứng do lượng lớn người dân cùng đổ dồn về cùng một lúc.

Nhiều gia đình quyết định đi theo dõi lễ diễu binh với tất cả thành viên trong gia đình, vì đây là cơ hội 50 năm mới có một lần. Đây còn là dịp để con trẻ được chứng kiến khí thế hào hùng của dân tộc, thêm lòng yêu nước và tự hào.

Các gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ không quên mang theo bạt, đồ ăn vặt, nước uống... để không bị đuối sức khi chờ lễ diễu binh gần 10 tiếng đồng hồ.

Ai cũng háo hức, thức thâu đêm để chờ đến khi trời sáng, được chứng kiến các đoàn diễu binh và màn bắn đại bác, máy bay chiến đấu, trực thăng phô diễn sức mạnh trên bầu trời.

Nhiều nhóm nhỏ thi hát với nhau với những ca khúc đậm chất lòng yêu nước như: Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Nối vòng tay lớn... để "đốt cháy" thời gian chờ đợi. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ vượt qua cơn buồn ngủ.

Hoàng Thị Trang (20 tuổi, đang sinh sống tại tỉnh Tuyên Quang) quyết định vào TP.HCM để được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của đất nước. Dù mới vượt quãng đường hàng ngàn kilomet nhưng Trang vẫn quyết định thức cùng thành phố, chào đón sự kiện 50 năm mới có một lần.

4h sáng, không khí tại đường Tôn Đức Thắng vẫn rất náo nhiệt. Người dân có mặt ở đây khá nghiêm trang, không xảy ra tình trạng xô lấn hay mất trận tự công cộng.

Đây là địa điểm sẽ diễn ra hoạt động đặc biệt là bắn đại bác và dễ chứng kiến máy bay biến đấu, trực thăng phô diễn sức mạnh trên bầu trời nhất.

Ông Đào Ngọc Ánh, cựu chiến binh tại Thanh Hóa quyết định phải vào TP.HCM bằng được để theo dõi lễ diễu binh kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam. Ông cũng chính là người từng tham gia chiến dịch Xuân Lộc, tiến quân vào Dinh Độc lập vào trưa 30/4/1975.

Còn anh Hoàng Văn Thạch (quê Thanh Hóa) lại nhân tiện cơ hội lễ diễu binh này để nhờ các cựu chiến binh, người dân tìm giúp hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Đình hiện đang còn thất lạc. Anh Thạch cho biết, biết đâu có cựu chiến binh nào là đồng đội của chú mình, sẽ giúp gia đình tìm được hài cốt chú.

Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước có 48 khối diễu binh, diễu hành, với khoảng 13.000 người tham gia. 6h30 ngày 30/4, đoàn diễu binh xuất phát ở giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm tiến đến Hội trường Thống Nhất sau đó qua nhiều đường ở quận 1.
tin liên quan
GRECO 2025: Thúc đẩy công nghệ xanh và đổi mới sáng tạo
GRECO 2025 giới thiệu các sáng chế, giải pháp công nghệ xanh, AI và kinh tế tuần hoàn, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp TP.HCM với nhà đầu tư quốc tế.
Gấp rút thu gom rác bãi biển Nha Trang
Khánh Hòa Hàng trăm công nhân, sinh viên và người dân gấp rút thu gom rác sau mưa lũ, nỗ lực sớm làm sạch bãi biển Nha Trang, khôi phục môi trường cảnh quan.
Oằn mình dọn dẹp bùn đất sau lũ
Sau trận lũ, người dân Khánh Hòa oằn mình dọn dẹp bùn đất, thu gom đồ đạc hư hỏng, nỗ lực khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống trở lại bình yên.
Nha Trang: Mưa lớn có nơi ngập sâu 2m
Khánh Hòa Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Nha Trang cùng một số địa bàn trong tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hứng chịu đợt lũ mới và ngập sâu.
Nước lũ lên cao, nhiều nơi tại Nha Trang ngập sâu
KHÁNH HÒA Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông dâng nhanh, gây ngập úng và chia cắt nhiều khu vực tại Nha Trang.
Sinh viên Lào, Campuchia 'mục sở thị' nông trại chuối xuất khẩu
Sinh viên Lào, Campuchia thăm quan, trải nghiệm mô hình chuối cấy mô tại nông trường cao su Minh Tân, để hiểu thêm nông nghiệp hiện đại và khơi dậy tình hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia.


