Khoảng 4 giờ sáng 29/9, khi người dân thôn Phượng Mao (xã Hoằng Giang, Thanh Hóa) còn đang ngủ say ngủ, thì gió bão bất ngờ ập tới, gầm rú dữ dội, quật ngã cây cối và cuốn phăng mái tôn, xô đổ tường, nhà của nhiều hộ dân. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trận lốc xoáy đã biến cả khu dân cư vốn yên bình thành một vùng tan hoang, ngổn ngang đổ nát.

Bão số 10 khiến nhiều nhà dân tại thôn Phượng Mao hư hại nặng. Ảnh: Quốc Toản.
Chị Tô Thị Thêu (48 tuổi), kể lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Rạng sáng 29/9, chị cùng chồng may mắn thoát chết trong gang tấc nhờ chui kịp xuống gầm chiếc phản khi căn nhà bất ngờ đổ sập.
"Khoảng hơn 4 giờ sáng, khi vợ chồng đang ngủ thì chúng tôi nghe tiếng động ầm ầm, rồi mái nhà rung bần bật. Tôi và chồng vội kéo nhau chui dưới gầm phản gỗ để tránh vật cứng. Khi vừa xuống thì cả mái nhà đã bị cuốn phăng, còn tường thì sập đè lên phản. Nếu không kịp chui dưới gầm phản, chắc hai vợ chồng đã không toàn mạng", chị Thêu kể.
Cũng tại thời điểm này, hàng chục hộ dân ở thôn Phượng Mao chỉ biết co cụm trong nhà, không ai dám lao ra đường vì sợ những mảnh tôn và vật cứng văng trúng người. Chỉ đến khi cơn giông dần lắng xuống, bà con mới lần lượt rời khỏi đống đổ nát, đi tìm chỗ trú ẩn an toàn.
Sáng sớm, nhiều người dân thôn Phượng Mao quay trở lại ngôi nhà của mình và lặng người trước đống đổ nát vì tiếc của. Khuôn mặt ai nấy thất thần, đôi mắt đỏ hoe khi chứng kiến mái ấm gắn bó bao năm nay giờ tan hoang, trơ lại những mảng tường sập, gạch vụn và những tấm tôn méo mó va đập loảng xoảng trong gió.

Anh Thảo thất thần trước đống tài sản bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: Quốc Toản.
Không chỉ mất mái nhà, nhiều người còn mất trắng cơ ngơi cả đời gầy dựng. Anh Tống Văn Thảo, người thân của bà Thêu, thất thần đứng bên đống gạch vụn - nơi trước đó là siêu thị mini và khu vui chơi giải trí mà anh đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng.
“Chưa bao giờ tôi thấy bão lại dữ dội đến vậy. Lúc 4 giờ sáng, tôi nhận cuộc gọi từ người nhà thông báo mất trắng tài sản rồi nhưng không tin vì nhà cửa xây kiên cố. Khi trở về thì mọi thứ đã tan hoang. Bao nhiêu công sức, vốn liếng gom góp nhiều năm chỉ trong chốc lát bị cuốn sạch”, anh Thảo kể trong cay đắng.
Trên con đường dẫn vào thôn Phượng Mao, cảnh tượng chẳng khác nào bãi chiến trường. Nhà cửa xiêu vẹo, có căn sập hoàn toàn, mái tôn vắt ngang hàng rào, cây cối ngã la liệt chắn ngang lối đi, xe ô tô bị cuốn phăng xuống ruộng. Người dân bần thần lục tìm tài sản còn sót lại trong đống đổ nát. Nhiều người dân vẫn chưa muốn rời xa căn nhà của mình vì tiếc tài sản bỗng chốc bị thiên nhiên hủy hoại.
Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của bão số 10 kèm mưa lớn, toàn tỉnh Thanh Hóa có hàng chục ngôi nhà kiên cố bị tốc mái, sập tường, nhiều công trình công cộng, trường học hư hỏng nặng. Lưới điện trung áp bị sự cố, khiến cả khu vực rơi vào cảnh mất điện kéo dài. Gió lốc cũng quật đổ nhiều cây xanh, làm giao thông bị chia cắt tạm thời.